MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Không phải Bale hay Ramsey, đây mới là người hùng xứ Wales

    16:09 Thứ ba 21/06/2016 | 5

    BongDa.com.vn Tiếp quản "The Dragons" sau các chết bi thảm của Gary Speed, Chris Coleman đưa đội tuyển quốc gia xứ Wales chinh phục những cột mốc lịch sử.

    3216

     Chris Coleman - người đứng sau thành công của ĐT xứ Wales. Ảnh: Internet.

    Đêm thứ Bảy này, tại Paris, xứ Wales sẽ có trận đấu knock-out đầu tiên của mình trong lịch sử EURO. Cũng là trận đấu lớn thứ hai trong lịch sử của họ, sau thành tích vào đến tứ kết World Cup 1958 trên đất Thụy Điển. Chào xứ Wales, và xin ngã mũ trước Chris Coleman.

    "Đây có lẽ đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của tôi," HLV 46 tuổi nói. Có những ngôi sao hàng đầu thế giới như Gareth Bale hay Aaron Ramsey (trong quá khứ là những Ian Rush hay Ryan Giggs), nhưng đất nước với vỏn vẹn hơn 3 triệu dân nằm trong lòn Vương Quốc Anh chưa bao giờ được coi là một đội tuyển mạnh.

    Họ chỉ mới tham dự duy nhất 1 kỳ World Cup 1958, và nằm ngoài mọi cuộc vui của bóng đá thế giới. Thứ níu giữ xứ Wales với bóng đá có lẽ là Premier League, nơi Swansea, Cardiff hay các ngôi sao của họ thoải mái tung hoành.

    Ba bàn thắng của Aaron Ramsey, Neil Taylor và Gareth Bale biến trận đấu với Nga trở thành ngày hội với các CĐV xứ Wales. Những người mau nước mắt. Họ khóc khi bị người Anh ép đến ngột thở hôm 16/06, cũng khóc khi Bale ghi bàn ấn định tỷ số 3-0.

    "Khi bạn thấy một rừng màu đỏ rực trên các khán đài, và nghe những lời cổ động. Bạn cảm thấy lạnh sống lưng," Coleman nói. "Về mặt địa lý, chúng tôi chỉ là một quốc gia nhỏ, nhưng đam mê thì không thua bất cứ ai."

    Sau cú sốc kinh hoàng từ cái chết của Gary Speed - HLV đặt nền móng cho đội tuyển hiện tại, người Wales đã hoang mang. Đã có lúc họ tụt xuống vị trí thứ 117 trên BXH của FIFA (vị trí ngang các quốc gia Đông Nam Á) vào năm 2011. Nhưng khi Coleman tiếp quản, tình hình khá dần lên.

    3840

     

    Là một trong những tượng đài của nền bóng đá nước này, cựu HLV Fulham hiểu một tập thể mạnh mới làm nên chiến thắng, chứ không phải Gareth Bale - siêu sao đắt giá nhất thế giới.

    "Trong nhiều trường hợp, bạn luôn cần những cá nhân đặc biệt để chiến thắng, nhưng thứ quan trọng nhất vẫn là tinh thần tập thể," Coleman nói sau chiến thắng trước Nga. Đêm qua, Bale và Ramsey đều ghi bàn, nhưng Joe Allen - một cầu thủ thầm lặng khác mới là người ghi dấu ấn. Ở Xứ Wales lúc này,đang có một sự hài hòa, một đội bóng với tinh thần tập thể đúng nghĩa.

    Đó không phải là điều mà ai cũng có thể làm được. Cứ nhìn tấm gương Thụy Điển hay Bồ Đào Nha thì rõ.

    Nguyễn Thanh - Thể Thao Việt Nam | 16:01 21/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...