MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-0 PSG: Lại là Raphinha! (H1)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Không một CLB Bundesliga nào an toàn trước Reus, kể cả Dortmund

    18:49 Thứ năm 08/03/2018

    BongDa.com.vn Trở lại ấn tượng sau chấn thương, Reus mới đây đã hoàn thành mục tiêu ghi bàn vào lưới tất cả các CLB đang có mặt ở hạng đấu cao nhất nước Đức.

    Bộ sưu tập hoàn thành

    Bàn thắng cuối tuần qua vào lưới Leipzig trong trận hòa 1-1 tại Red Bull Arena giúp Marco Reus hoàn thành 'bộ sưu tập. Tất cả 18 CLB đang chinh chiến tại Bundesliga mùa giải năm nay bao gồm cả Dortmund đều từng phải vào lưới nhặt bóng vì Reus. Trước Reus, chỉ mình Robert Lewandowski và Mario Gomez làm được điều này, đó đều là những tiền đạo cắm, những số 9 thực thụ.

    Không một CLB Bundesliga nào an toàn trước Marco Reus, kể cả Dortmund - Bóng Đá

     

    Trong nỗ lực chứng tỏ bản thân để tìm một suất dự World Cup 2018, thành tích trên sẽ tiếp thêm động lực cho đội phó Dortmund hoàn thành mục tiêu anh đã bỏ lỡ cách đây 4 năm vì chấn thương.

    Hướng đến nước Nga

    Trong buổi phỏng vấn với Eurosport mới đây, Reus từng nói: "Sẽ là dối trá nếu tôi nói rằng tôi không nghĩ về World Cup. Tôi thực sự muốn ở đó. Nhưng tôi hiểu rằng, tôi không phải là lựa chọn hàng đầu tại đội tuyển lúc này. Hiện tại, tôi để tất cả ở phía sau và chỉ tập trung vào mỗi trận đấu cùng Dortmund. Tôi biết, nếu chơi tốt, tôi càng có nhiều cơ hội."

    Chắc hẳn toàn thể người dân nước Đức đều muốn Reus góp mặt tại nước Nga mùa Hè này. Tuy nhiên, bóng đá là một môn thể thao chuyên nghiệp, Reus hiểu điều này và HLV Joachim Low cũng hiểu. Chiến lược gia người Đức chỉ có thể điền tên Reus một khi anh xứng đáng. Và dường như 'soái ca' Dortmund đang không khiến người thầy phải khó xử.

    Không một CLB Bundesliga nào an toàn trước Marco Reus, kể cả Dortmund - Bóng Đá

     Khoảnh khắc đầu tiên trên sân cỏ của Reus sau hơn 8 tháng chấn thương.

    Sau 259 ngày làm bạn với chấn thương, Reus trở lại và thể hiện một phong độ cực cao. Bàn thắng vào lưới Leipzig chính trận thứ 3 liên tiếp anh ghi bàn tại Bundesliga. Chấn thương có thể khiến Reus xa rời sân cỏ những không thể khiến anh suy giảm phong độ, đó chính là thông điệp mà Reus gửi tới tất cả mọi người.

    "Marco đã ghi bàn trong ba trận đấu gần nhất sau 8 tháng rời xa sân cỏ. Thật tuyệt vời khi có anh ấy trên sân.", Andre Schurrle hào hứng. Đó chính là lý do vì sao Reus vẫn luôn là biểu tượng của Dortmund. Còn nhớ ở mùa giải năm ngoái, trở lại sau chấn thương vào giữa Tháng Tư, Reus đã đóng góp cho đội bóng vùng Ruhr đến 7 bàn chỉ trong 9 trận. Reus là vậy, anh luôn chiến đấu hết mình mỗi khi ra sân cho đội bóng quê hương. Có nhiều người cho rằng anh đã hết thời nhưng tuyệt nhiên, đó không phải là suy nghĩ của những CĐV đã trót yêu Dortmund.

    Không một CLB Bundesliga nào an toàn trước Marco Reus, kể cả Dortmund - Bóng Đá

     

    Trong đội hình đầy rẫy những ngôi sao của Nhà vô địch thế giới, Reus có thể không chen chân được vào đội hình chính nhưng anh sẽ là một quân át chủ bài đầy sức mạnh từ băng ghế dự bị. Chấn thương, xin hãy cho Reus 2 chữ 'bình yên'!

    Bàn thắng đầu tiên sau khi trở lại của Reus:

    Thành Đạt - Bongda.com.vn - TTVN | 18:30 08/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...