Không được dự World Cup, người hùng Mario Gotze hoài niệm quá khứ
22:53 Thứ sáu 08/06/2018
BongDa.com.vn Trong khi các đồng đội luyện tập cho World Cup tại Nga tới đây, Mario Gotze đã ngồi nhà hoài niệm quá khứ đáng tự hào của mình.

Là người hùng của toàn nước Đức khi ghi bàn thắng muộn giúp đội nhà đánh bại Argentina tại chung kết World Cup 2014 qua đó đưa "Cỗ xe tăng" lần thứ 4 lên ngôi trong lịch sử, thế nhưng hiện tại, Mario Gotze thậm chí không có tên trong đội hình dự World Cup tại Nga.

Thực tế, quyết định của HLV Joachim Low là hoàn toàn dễ hiểu. Ở tuổi 26, Gotze vẫn chưa thể thoát khỏi danh xưng "siêu dự bị" tại Bayern Munich. Sau khi được bán lại cho Dortmund vào năm 2016, cầu thủ này lại liên tục dính chấn thương, không thể hiện được bản thân.

 - Bóng Đá

 Mario Gotze là người trực tiếp đưa Đức lên ngôi vô địch 4 năm trước.

Trong khi các đồng đội tập luyện để chuẩn bị cho kì World Cup tới đây, Mario Gotze đã quay một phóng sự ngắn với trang Goal, hồi tưởng về những ngày đầu anh được khoác áo Dortmund.

"Tôi vẫn còn nhớ trận đấu ra mắt của tôi, đó là trận gặp Mainz trên sân nhà. Tôi đã được thay vào ở 2 phút cuối, cũng có thể là 3 phút."

"Khi đó tôi mới chỉ 17 tuổi và không thể tin là mình được ra sân cho CLB ở tuổi đó. Phải thừa nhận là tôi đã vô cùng căng thẳng."

"Bàn đầu tiên của tôi ở Bundesliga là vào lưới Stuttgart. Tôi vẫn còn nhớ như in, bởi đó là một pha đánh đầu. Đó thực sự là một khoảnh khắc đặc biệt, tôi có bàn thắng đầu tiên ở Bundesliga ở tuổi 18."

Thanh Vũ | 21:45 08/06/2018