MỚI NHẤT :
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Không có 'siêu nhân' này, Real Madrid chẳng là gì ở Champions League

    15:37 Thứ tư 02/10/2019 | 5

    BongDa.com.vn Hai trận đầu tiên ở Champions League 2019/2020, Real Madrid chỉ đem về vỏn vẹn 1 điểm, chẳng còn ai nhận ra hình bóng ông lớn từng thống trị giải đấu này 3 năm liên tiếp.

    Real Madrid khởi đầu chiến dịch tìm lại vinh quang ở đấu trường châu Âu bằng trận thua 0-3 trước PSG. Đó là trận đấu “Kền kền trắng” tung ra tổng cộng 10 pha dứt điểm nhưng không có nổi cú sút trúng cầu môn nào. Những ngôi sao lớn nhất trong đội hình của Zinedine Zidane như Gareth Bale, Karim Benzema hay đặc biệt là Eden Hazard đều bất lực trước khung thành của Keylor Navas.

    Zizou sau đó phải thốt lên rằng: "Rõ ràng là họ chơi tốt hơn chúng tôi ở mọi phương diện. Chẳng hiểu lý do gì một CLB với bộ ba Gareth Bale, Karim Benzema và Eden Hazard lại không thể tạo áp lực cho đối thủ."

    Không có 'siêu nhân' này, Real Madrid chẳng là gì ở Champions League - Bóng Đá

     Real Madrid tiếp tục gây thất vọng tại Champions League.

    Những lúc như vậy, hẳn các Madridista chỉ ước Cristiano Ronaldo vẫn còn ở đó, người có thể ghi những bàn thắng siêu hạng, hay chí ít là đủ sức khoác lên Real Madrid hình ảnh của một ông lớn thực thụ, chứ không phải bóng dáng của đoàn quân rệu rã, yếu đuối như trong trận thua PSG.

    Sang đến cuộc tiếp đón Club Brugge ở lượt trận thứ hai, dù được chơi trên sân nhà Santiago Bernabeu, ấy vậy mà "Kền kền trắng" vẫn để đối thủ chọc thủng lưới đến 2 bàn ngay trong hiệp một. Zidane sau đó phải thay Thibaut Courtois ra vì màn trình diễn tệ hại của anh. Thủ thành người Bỉ mới chơi 58 trận cho Real nhưng để thủng lưới đến 81 lần.

    Rất may Club Brugge không phải là PSG, nên Los Blancos nhanh chóng tìm được 2 bàn gỡ trong hiệp hai để giữ được 1 điểm ở lại trên sân nhà. Nhưng chỉ chừng ấy vẫn là quá đáng thất vọng với ông lớn từng thống trị Champions League 3 năm liên tiếp, khi còn Cristiano Ronaldo trong đội hình.

    Mùa trước, sau khi vừa bán Ronaldo sang Juventus, Real bị Ajax Amsterdam nhấn chìm ngay trên sân nhà bằng thắng lợi 4-1, qua đó chính thức trở thành cựu vương của Champions League. Có thể nói có Ronaldo chưa chắc Real đã hùng mạnh, nhưng một Real hùng mạnh chắc chắn phải có Ronaldo.

    Không có 'siêu nhân' này, Real Madrid chẳng là gì ở Champions League - Bóng Đá

     Các Madridista giờ chỉ ước giá như Ronaldo vẫn còn trong đội hình.

    Một thập kỷ qua màu trắng của thành Madrid sống bằng hơi thở của CR7, người đã ghi tới 311 bàn thắng chỉ sau 292 lần ra sân. Với "số 7" huyền thoại trong đội hình, Real luôn bước vào trận đấu cùng bản lĩnh và sự tự tin rất lớn. Nhiều lần bế tắc, những Bale, Benzema mất hút, thì chính Ronaldo là người đã ghi những bàn thắng quan trọng để cứu vớt toàn đội.

    Florentino Perez đã bán anh đi quá sớm khi mà chưa kịp chuẩn bị sự thay thế thỏa đáng nào. Gareth Bale mãi chỉ là phiên bản lỗi của CR7, Eden Hazard cũng xuất sắc đấy, nhưng anh không phải mẫu cầu thủ đảm bảo được hiệu suất ghi bàn cao.

    Giờ đây mỗi khi thất bại, CĐV Real sẽ chẳng chỉ trích Zidane, Bale, Benzema hay Hazard đâu, mà tất cả chỉ nuối tiếc khi họ nhớ về Ronaldo, giá như còn "siêu nhân" này trong đội hình, "Kền kền trắng" đã chẳng thê thảm như hiện tại.

    Xem video Real Madrid tập luyện:

    Vương Ngọc | 14:55 02/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...