MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • "Không có Rashford, Man Utd còn ai biết ghi bàn đâu"

    10:35 Thứ hai 20/01/2020

    BongDa.com.vn Tượng đài Paul Ince không giấu được sự lo lắng của mình trước sự thiếu chiều sâu trầm trọng trên hàng công của Manchester United, đặc biệt sau chấn thương của Marcus Rashford.

    Đêm qua tại vòng 23 Premier League, Man Utd đã không thể tiếp tục ngăn cản đà chiến thắng của Liverpool như cách họ đã từng làm được hồi tháng 10 vừa qua tại Old Trafford, mà thay vào đó là việc nhận lấy thất bại 0-2 tại Anfield.

    Thực tế Man Utd hoàn toàn có thể tránh được một thất bại, nếu như các ngôi sao trên hàng công của Man Utd như Martial có thể tận dụng tốt hơn những cơ hội hiếm hoi mà mình có được.

    Nhìn hình ảnh Martial sút bóng thiếu chích xác khi đứng trong vòng cấm của Liverpool đêm qua càng khiến cho các CĐV Man Utd thêm nhớ Rashford, cầu thủ có thể sẽ phải nghỉ thi đấu từ 2 đến 3 tháng.

     Manchester United có lẽ sẽ rất nhớ Marcus Rashford.

    Về điều này, tượng đài Paul Ince đã thẳng thắn cho biết: “Rashford là một trong số ít những cầu thủ mà tôi có thể xem là xứng đáng khoác áo Man Utd trong đội hình đó. Cậu ấy hiểu lịch sử đội bóng và hiểu bạn cần đạt tới đẳng cấp nào để thi đấu ở đây."

    "Liverpool và Man City có thể thắng 2 hay 3 bàn và rút ngôi sao của họ rời sân. Nhưng Man Utd không thể làm điều đó. Man Utd đang phụ thuộc vào Rashford vì họ không thể ghi bàn nếu không có cậu ấy. Rashford có phải nạn nhân của thành công của cậu ấy? Bạn có thể nói như vậy nhưng rõ ràng đội hình của Man Utd đang quá thiếu chất lượng.”

    Kỳ Anh | 10:05 20/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...