MỚI NHẤT :
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • Không cho Quỷ đỏ chơi bóng, Man City khẳng định vị thế số 1 ở Manchester

    01:44 Thứ hai 12/11/2018

    BongDa.com.vn Tận dụng khả năng kiểm soát tuyệt vời, Man City đã có chiến thắng áp đảo trước Man United.

    Thông tin Paul Pogba không có mặt tập trung cùng đồng đội tại khách sạn Lowry đêm trước trận đấu đã lan rộng khắp các mặt báo. Và cuối cùng, anh chính thức không có tên ở trận derby sau khi Mourinho công bố danh sách thi đấu. Pogba được cho đã bị căng cơ trong cuộc chiến với Juve và không kịp bình phục. Thay thế Pogba ở tuyến giữa là Marouane Fellaini. Phía trên, Rashford đá cắm thay Sanchez. Đây là 2 sự thay đổi duy nhất của Man United so với trận gặp Juve giữa tuần.

    Bên phía Man City, Pep Guardiola cũng thực hiện 2 sự thay đổi. Sergio Aguero cùng Benjamin Mendy, 2 cầu thủ được cho nghỉ ngơi trận thắng Shakhtar trở lại đội hình xuất phát.

    Không nhiều bất ngờ, ngay sau tiếng còi khai cuộc, Man City là đội áp đảo hoàn toàn. Sau 10 phút đầu tiên, thống kê chỉ ra đội chủ nhà kiểm soát bóng lên đến con số 88%. Như điều tất yếu, Man xanh có bàn mở tỉ số ở phút thứ 12. Bernardo Silva nhận bóng từ đường căng ngang của Sterling, anh chuyền ngược vào trong cho David Silva. Thủ quân Man City khéo léo loại bỏ hàng phòng ngự Man United dứt điểm hạ gục đồng hương De Gea.

    Không cho đối thủ chơi bóng, Man City khẳng định vị thế số 1 ở Manchester  - Bóng Đá

     David Silva mở tỉ số trận đấu.

    Sau bàn thua, Man United phần nào đó cho thấy quyết tâm tấn công. Họ có những pha lên bóng và phối hợp khá ổn. Dù vậy, thiếu vắng ngôi sao Pogba, các đường chuyền quyết định của Quỷ đỏ đã không đủ độ sắc để sát thương Man City. Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà không ít lần khiến khung thành De Gea đặt trong tình trạng báo động. Tuy nhiên, không có thêm bàn thắng nào được ghi trong hiệp một.

    Bước sang hiệp hai, khi CĐV Man United đang chờ đợi màn 'lột xác' của CLB thì họ sớm nhận 'gáo nước lạnh' từ đối thủ. Phút 48, Aguero cùng Mahrez bật tường chuẩn xác, biến Lindelof thành người vô hình trước khi số 10 Man City dứt điểm tung nóc lưới De Gea.

    Không cho đối thủ chơi bóng, Man City khẳng định vị thế số 1 ở Manchester  - Bóng Đá

     Sergio Aguero dứt điểm tung nóc lưới De Gea.

    Đến lúc này, Mourinho buộc phải thay đổi. Ông tung Lukaku vào sân phút 57. Và thật bất ngờ, ngay pha chạm bóng đầu tiên, tiền đạo người Bỉ đã khiến Ederson phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả penalty. Trên chấm 11m, Anthony Martial lạnh lùng rút ngắn tỉ số xuống 1-2.

    Không cho đối thủ chơi bóng, Man City khẳng định vị thế số 1 ở Manchester  - Bóng Đá

     Anthony Martial thực hiện thành công quả 11m.

    Rút kinh nghiệm sau trận thua mùa giải trước. Man City thi đấu vô cùng điềm tĩnh. Họ liên tục chuyền bóng qua lại, dẹp bỏ cái tôi và chọn cách phối hợp an toàn nhất có thể. Dù rất muốn có bóng để tấn công nhưng Man United gần như bất lực khi đối thủ thi đấu quá ăn ý, tỉnh táo

    Phút 86, sau khi không cho Quỷ đỏ chơi bóng với 44 đường chuyền liên tục, Man City có bàn thắng thứ 3 do công của Ilkay Gundogan. Đây cũng là pha lập công ấn định tỉ số.

    Đánh bại Man United, Man City tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng và hơn Liverpool 2 điểm. Về phần Man United, chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp của họ ở Premier League đã phải dừng lại.

    Chung cuộc: Man City 3-1 Man United

    Ghi bàn: D.Silva 12'; Aguero 48'; Gundogan 86' - Martial (p) 58'

    Đội hình ra sân

     - Bóng Đá

     

    Thành Đạt | 01:20 12/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...