MỚI NHẤT :
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Không chỉ là cuộc chiến Ronaldo - Bale

    00:14 Thứ tư 06/07/2016 | 2| 4

    BongDa.com.vn Ngoài xác định quyền góp mặt ở chung kết, trận bán kết thứ nhất Bồ Đào Nha - Xứ Wales rạng sáng 7-7 trên sân Lyon (VTV3, 2 giờ) không chỉ là màn so tài giữa 2 cầu thủ giỏi giang nhất của 2 đội.

    ZBale

     Phong độ của Ronaldo và Bale sẽ vẫn đóng vai trò quyết định đến kết quả trận bán kết đầu tiên. Ảnh: Internet.

    Có một sự trùng hợp thú vị: Bồ Đào NhaXứ Wales từ lâu bị giới chuyên môn đánh giá là những “đội bóng một người”, do lối chơi của họ phụ thuộc quá nhiều vào các ngôi sao cô đơn. Đấy là chuyện của quá khứ và thực tế tại EURO 2016 cho thấy mọi việc đã biến chuyển theo hướng tích cực hơn.

    Nếu như Gareth Bale có được sự “chia lửa” quan trọng từ các đồng đội xung quanh như A. Ramsey, Robson-Kanu, J. Allen hay thậm chí từ hàng thủ như thủ quân A. Williams thì ở tuyển Bồ Đào Nha, CR7 không còn quá đơn độc một khi Nani, W. Carvalho ngày càng chững chạc hơn còn các gương mặt trẻ như Renato Sanches hay J. Mario cũng kịp chứng tỏ năng lực ở đấu trường châu Âu.

    Tất nhiên, bất kỳ đội bóng nào cũng cần đến vai trò một thủ lĩnh và cho đến thời điểm này, Bale đang “qua mặt” Ronaldo ở khả năng xốc dậy tinh thần đồng đội và hơn thế nữa là sự thể hiện tư chất của cánh chim đầu đàn, đưa đội bóng của mình vượt qua những thời điểm khó khăn. Ngôi sao của tuyển Xứ Wales hiện đã có trong tay 3 bàn thắng và 2 trong số này đến từ 5 lần Bale nhận trách nhiệm thực hiện sút phạt. Ngay cả khi không ghi bàn ở các trận đấu gặp CH Ireland hoặc Bỉ, Bale vẫn tham gia kiến tạo hoặc gián tiếp lập công. Trong khi đó, ngoài 2 lần tỏa sáng trước khung thành Hungary, Ronaldo nhạt nhòa ở các trận đấu còn lại mà đáng chú ý nhất là anh thất bại ở tất cả 13 lần bước lên chấm đá phạt, kể cả phạt đền!

    “Cuộc chiến không tuyên bố” giữa 2 siêu sao mà giá trị chuyển nhượng cao nhất nhì thế giới chắc chắn vẫn sẽ là tâm điểm của trận bán kết ở Lyon cho dù các nhà cầm quân F. Santos cũng như C. Coleman đều một mực phủ nhận vai trò cá nhân ở trận cầu mà họ cùng đề cao lối chơi tập thể. Giới truyền thông không bỏ qua việc Ronaldo và Bale “bằng mặt nhưng không bằng lòng” dù khoác chung màu áo Real. Đừng quên Bale đã “tiếp quản” danh hiệu "Cầu thủ đắt giá nhất thế giới” từ Ronaldo, được “bật đèn xanh” để trở thành số 1 nếu siêu sao người Bồ ra đi nên EURO sẽ là cơ hội để Bale cạnh tranh sòng phẳng với Ronaldo về thành tích quốc tế.

    Câu chuyện cũ thời World Cup 2006 được khơi lại những ngày này, nhắc người ta nhớ đến phản ứng quá mức cần thiết của Ronaldo khiến trọng tài phải truất quyền thi đấu của W. Rooney dù cả 2 khi đó là đồng đội ở M.U. Một kịch bản tương tự có thể được tái hiện rạng sáng 7-7 này. Chỉ có điều, chưa biết ai sẽ là nạn nhân của ai...

    Tài cầm quân của F. Santos và đồng nghiệp trẻ C. Coleman được ghi nhận sẽ có tiếng nói quyết định ở trận cầu sinh tử. Tuy nhiên, tướng hay vẫn cần quân giỏi mà ở cuộc chiến này, cả 2 nhà cầm quân đều không thể có được sự phục vụ của nhiều chiến binh tinh nhuệ vì chấn thương và thẻ phạt. Ngoài ra, thông tin về việc ngôi sao tuổi teen Renato Sanches gian lận đến 7 tuổi cũng gây hoang mang không ít cho tâm lý các tuyển thủ Bồ Đào Nha.

    Cuộc chiến ở Lyon, vì thế, rất cần bản lĩnh và bầu nhiệt huyết của những con sư tử để 2 đội bóng làm nên việc lớn.

    “Vua áo đen” Jonas Eriksson

    Làm nhiệm vụ ở trận bán kết thứ nhất là tổ trọng tài Thụy Điển với trọng tài chính Jonas Eriksson. Đây là “vua áo đen” cầm còi trận chung kết Europa League mùa rồi giữa Sevilla và Liverpool. Ông cũng cầm còi trận Siêu Cúp châu Âu 2013 và là trọng tài thứ 4 trận chung kết Champions League mùa rồi.

    Đông Linh | 22:05 05/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...