Tấm thẻ vàng phải nhận ở trận hòa 2-2 với Bournemouth đã khiến tiền vệ Jorginho buộc phải nghỉ 2 trận liến tiếp sau đó vì án treo giò (cán mốc 10 thẻ). Tuy nhiên, Chelsea chẳng có lý do phải lo lắng, ngay cả khi trụ cột khác là N'Golo Kante cũng phải ngồi ngoài với chấn thương cơ bắp bị tái phát.
Trong tay huấn luyện viên Frank Lampard hiện đang sở hữu sao trẻ Billy Gilmour - một cầu thủ được mệnh danh là Roy Keane mới trong làng bóng đá xứ sương mù. Cách đây vài ngày, anh được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận gặp Liverpool tại FA Cup, trong khi tối qua tiếp tục thêm một màn trình diễn cực hay trước Everton.
Theo thống kê từ OptaJoe, ngôi sao sinh năm 2001 đã hoàn thành 74 đường chuyền ở cuộc đụng độ với đội bóng của thuyền trưởng Carlo Ancelotti, và không ai làm tốt hơn thành tích đó. Dù không ghi bàn hay kiến tạo, nhưng Gilmour vẫn được đánh giá cao và ẵm giải thưởng MOTM thứ hai liên tiếp.
Bây giờ, có vẻ như người hâm mộ Chelsea đang rất kỳ vọng vào cầu thủ người Scotland với việc anh có thể thay thế tầm ảnh hưởng của Jorginho - người chơi hay vào giai đoạn một, nhưng hụt hơi sau kỳ nghỉ đông, và dường như vẫn chưa hoàn toàn bắt nhịp được ở môi trường bóng đá xứ sương mù.
Lampard nói về Giroud: