MỚI NHẤT :
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • 'Không ai nghĩ Ajax có thể làm được, ngoại trừ Van Gaal'

    01:15 Thứ năm 18/04/2019 | 3

    BongDa.com.vn Khi mọi thứ chỉ vừa bắt đầu, Louis van Gaal đã tin chắc đội bóng cũ của mình có thể vào được bán kết.

    Sau khi vượt qua vòng bảng, rồi gây sốc khi đánh bại Real Madrid ở vòng 1/8, mọi thứ được cho là đã quá mỹ mãn với Ajax AmsterdamChampions League năm nay. Khi lá thăm tứ kết mang họ chạm trán Juventus, đội bóng sở hữu Cristiano Ronaldo trong đội hình, Ajax được cho sẽ thi đấu rất kiên cường nhưng vẫn phải dừng bước.

     - Bóng Đá

     Ajax vừa tạo nên địa chấn khi vượt qua Juventus.

    Do đó việc đội bóng có độ tuổi trung bình rất trẻ này đánh bại Bà đầm già đã thực sự gây nên một cơn chấn động với bóng đá châu Âu. Đặc biệt với những người trong cuộc, có thể thấy cơn bão cảm xúc bùng nổ qua những đoạn video ăn mừng, những bài đăng của các cầu thủ trên mạng xã hội.

    Giám đốc thể thao của Ajax, cựu danh thủ Marc Overmars tiết lộ, kết quả này thực sự là một điều không ai có thể nghĩ tới. Trước trận, chỉ có duy nhất Louis van Gaal nghĩ rằng họ có thể đánh bại Juventus.

    "Những gì đang diễn ra thực sự quá tuyệt vời. Trước trận, tôi đã hồ nghi rằng liệu chúng tôi có cơ hội không. Juventus đã có cả tuần để hồi sức còn chúng tôi thì 3 ngày chơi một trận. Thực sự là một nhiệm vụ khó tưởng."

    "Đầu tiên, chúng tôi đánh bại Real Madrid và giờ là Juventus để tiến vào bán kết, không ai nghĩ điều này có thể xảy ra. Ngoại trừ Louis van Gaal, vài tháng trước ông ấy nói 'Các cậu có thể vào bán kết', tôi bảo 'Ông chả thực tế gì cả, đó là điều không thể'."

    Thanh Vũ | 00:40 18/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...