MỚI NHẤT :
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • Khoảnh khắc World Cup: Lần cuối cho Oscar Tabarez?

    15:34 Thứ bảy 16/06/2018

    BongDa.com.vn Được đánh giá cao hơn đối thủ, Uruguay đã tổ chức tấn công ngay từ những phút đầu, với mong muốn giành trọn ba điểm. Tuy vậy, do sự kém may mắn và vô duyên của những Luis Suarez, Edison Cavani,... nên phải đến khi thời gian thi đấu chính thức đi đến những phút cuối cùng, các cổ động viên của đội bóng Nam Mỹ mới có thể nở nụ cười chiến thắng. Rồi từ đây, một khoảnh khắc giàu cảm xúc đã xuất hiện.

    Phút thứ 89, trận đấu trên sân Ekaterinburg. Đội tuyển Uruguay được hưởng một quả đá phạt bên cánh phải. Carlos Sanchez sau khi ngắm rất kĩ, liền tung ra một quả tạt đưa bóng vào thẳng vòng cấm địa của Ai Cập.

    Mọi sự tập trung từ hệ thống phòng ngự của đội bóng châu Phi dường như đều bị hút theo những bước di chuyển thông minh của Edison Cavani và Luis Suarez. Thế nhưng, điểm đến của quả bóng được Carlos Sanchez đưa vào lại đi xa hơn. Jose Gimenez chỉ chờ có vậy. Anh ngay lập tức bật cao đánh đầu, bất chấp nỗ lực ngăn cản của các hậu vệ đối thủ.

    Vào…! Bàn thắng đã đến với các cầu thủ Uruguay! Một bàn thắng mà người hâm mộ đội bóng Nam Mỹ đã phải chờ đợi từ rất lâu. Jose Gimenez, tác giả của bàn thắng, chạy rất nhanh, đến với Carlos Sanchez, người kiến tạo để anh lập công.

    Khoảnh khắc World Cup: Lần cuối cho Oscar Tabarez? - Bóng Đá

    Gimenez đã mang đến niềm vui cho các cổ động viên Uruguay. 

    Hai tay anh dang rộng, rồi trượt xuống thảm cỏ xanh. Các đồng đội của anh từ bên ngoài đường pitch cũng chạy vào để chia vui. Trên các khán đài, nơi có các cổ động viên Uruguay, bầu không khí trở nên cực kì sôi động.

    Trong khoảnh khắc giàu cảm xúc ấy, huấn luyện viên Oscar Tabarez cũng không thể ngồi yên. Ông đứng dậy, quay ra đằng sau với lấy cái nạng của mình, như muốn chạy ra để chứng kiến rõ hơn, nhưng…không thành công. Ông đành đứng yên tại chỗ, hai tay giơ cao, nắm chặt lại đầy mạnh mẽ, liên tục gào thét. Sau đó, cuối cùng ông cũng chống nạng để chạy ra.

    Giữa một bầu không khí cuồng nhiệt, hình ảnh một ông già ăn mừng đầy ngây ngô, bất ngờ trước bàn thắng của đội nhà, đã để lại sự xúc động trong lòng các cổ động viên. Đây chắc chắn sẽ là một trong những hình ảnh đẹp nhất tại World Cup lần này.

    Khoảnh khắc World Cup: Lần cuối cho Oscar Tabarez? - Bóng Đá

    HLV Oscar Tabarez của Uruguay năm nay đã cao tuổi. 

    Oscar Tabarez năm nay đã 71 tuổi. Ông trở thành thuyền trưởng của Uruguay kể từ năm 2006, thời điểm mà nền bóng đá tại quê hương đang chìm trong khủng hoảng, sau khi không thể giành vé đến nước Đức tham dự World Cup. Trước đó, trong những năm 1988 – 1990, ông cũng từng dẫn dắt đội bóng Nam Mỹ này một lần.

    Ở mùa hè nước Nga, chỉ có Joachim Loew của tuyển Đức là gắn bó với một đội bóng trong quãng thời gian ngang bằng với Oscar Tabarez. Dưới thời của chiến lược gia sinh ra ở Montevideo, Uruguay đã từng tạo nên tiếng vang, với bốn lần tham dự ngày hội bóng đá thế giới, trong đó, đỉnh cao là giải đấu tại Nam Phi năm 2010, nơi mà Suarez cùng các đồng đội đã giành vị trí thứ tư chung cuộc.

    Ở đấu trường châu lục, Uruguay cũng từng một lần lên ngôi tại Copa America, với thế hệ vàng của những Diego Forlan, Martin Caceres…

    Tuổi tác đã cao, và Oscar Tabarez cũng không còn khỏe. Ông mắc hội chứng Guillain-Barre từ năm 2016. Đây là một hội chứng gây rối loạn hệ thống miễn dịch cơ thể, tác động đến cả các dây thần kinh. Ban đầu tứ chi sẽ bị tê, và sau đó cảm giác này sẽ nhanh chóng lây lan, dần dần dẫn đến nguy cơ bị bại liệt.

    Khoảnh khắc World Cup: Lần cuối cho Oscar Tabarez? - Bóng Đá

    Tuổi tác và bệnh tật không thể ngăn cản được nghị lực và đam mê bóng đá của HLV Oscar Tabarez. 

    Cho đến nay, hội chứng này vẫn chưa có thuốc điều trị. Các bác sĩ đã nhiều lần khuyên ông rời bỏ cabin huấn luyện để nghỉ ngơi, nhưng bằng tình yêu với màu áo đội bóng quê hương, ông không cho phép mình dừng lại.

    Người hâm mộ đã dần quen với hình ảnh Oscar Tabarez chống nạng hoặc đi xe điện trong các buổi tập của đội tuyển suốt hai năm đã qua. Chính vì vậy, mà cựu chiến lược gia của Cagliari và AC Milan là một trong những người được yêu mến nhất tại Uruguay. Giống như Alex Ferguson hay Asene Wenger, các cổ động viên của đội bóng Nam Mỹ thật khó để tưởng tượng một ngày thiếu vắng bóng ông trên băng ghế chỉ đạo.

    Điều gì đến cũng phải đến. Đây có thể sẽ là kì World Cup cuối cùng của Oscar Tabarez trên cương vị thuyền trưởng của đội tuyển quốc gia.

    Sau gần mười lăm năm dẫn dắt Uruguay, bằng tất cả tình yêu và trách nhiệm của mình, góp phần vực dậy đội bóng quê hương từ thảm kịch 2006, trở thành một trong những cái tên gây sự khó chịu tại mỗi vòng chung kết World Cup, đã đến lúc ông nên nhường lại vị trí của mình cho một người khác.

    Hi vọng rằng, những Cavani, Suarez, Muslera, Torreira…sẽ thi đấu thành công, để đem lại nhiều điều hạnh phúc dành tặng người thầy của mình.

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 14:41 16/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...