MỚI NHẤT :
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Khoảnh khắc Serie A: De Rossi, Hoàng đế vĩnh cửu!

    23:15 Chủ nhật 19/05/2019

    BongDa.com.vn AS Roma đã không còn nhiều cơ hội giành quyền tham dự UEFA Champions League sau trận hòa tại Emilia-Romagna tối qua. Tuy nhiên, điều ấy đã không còn quan trọng bởi Daniele De Rossi mới là tất cả!

    Trận đấu giữa Sassuolo và AS Roma chuẩn bị diễn ra. Những hạt mưa đã bắt đầu rơi. Các khán đài tại Citta del Tricolore trống vắng đến lạ thường, khác hẳn với sự cuồng nhiệt thường thấy mỗi khi Neroverdi được chơi tại đây và tiếp đón 1 “ông lớn” nào đó. Không ít trong số các Tifosi đang đội mưa để cổ vũ là những vị khách đến từ thủ đô. Tuy nhiên, dường như họ đến đây không phải để tiếp lửa cho Giallorossi mà là để xem người đội trưởng của mình thi đấu. Cách đây ít ngày, De Rossi đã tuyên bố chia tay AS Roma, kết thúc quãng thời gian gắn bó kéo dài gần 2 thập kỉ. Vậy nên, được nhìn thấy tiền vệ 36 tuổi này ra sân đã là cả 1 niềm hạnh phúc.

     - Bóng Đá

     Các Romanista đã kéo đến Citta del Tricolore rất đông để ủng hộ De Rossi.

    Đội trưởng đã không ra sân ngay từ đầu. Steven N’Zonzi được chọn để đá thay vị trí của anh. Từ bên ngoài đường pitch, De Rossi mặc 1 chiếc áo khoác dày, từ từ bước ra, miệng nhai kẹo cao su, tay trái giơ lên vẫy chào các Romanista, khuôn mặt không nở nụ cười, đầu gật nhẹ. Trên khán đài, những biểu ngữ đã được căng lên với dòng chữ: “Lode a te Daniele ultimo imperatore. De Rossi eterno capitano” (Ngợi ca Daniele, hoàng đế cuối cùng. De Rossi, đội trưởng vĩnh cửu).

    Suốt 1 tuần qua, rất nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra tại thủ đô Italia. Những biểu ngữ đã được giăng lên, hàng ngàn Romanista đã kéo đến trụ sở của đội bóng và trung tâm huấn luyện tại Trigoria. Tất cả đều bày tỏ sự phản đối với quyết định của Chủ tịch James Pallotta. Họ hét thật to: “Nếu cho chúng tôi chọn giữa Scudetto và Daniele, chúng tôi vẫn sẽ chọn Daniele. Ông nghĩ ông là ai? Nếu ông không cần Daniele thì chúng tôi cũng không cần ông nữa, không cần 1 sân vận động mới. Trẻ em, đội trưởng, biểu tượng. Đây là sự tôn trọng và tình yêu mà xã hội này không bao giờ có.”

     - Bóng Đá

     Những cú dứt điểm của AS Roma đều không đi vào lưới của Sassuolo.

    Không chỉ các Romanista, những người đồng đội đã kề vai sát cánh bên cạnh De Rossi trong suốt nhiều năm qua cũng đã lên tiếng. Diego Perotti kể rằng người đội trưởng của mình đã phải cắn thuốc giảm đau như nhai kẹo trong phòng thay đồ chỉ để được chơi cho AS Roma. Aleksandar Kolarov vẫn chưa hết bàng hoàng. HLV Ranieri bày tỏ sự tiếc nuối vì quyết định rời Olimpico vào cuối mùa. Nếu ở lại, chắc chắn ông sẽ giữ chân “lão tướng” 36 tuổi bằng mọi giá. Tất cả như muốn tiếp thêm sức mạnh để làn sóng biểu tình tiếp tục lan rộng trên khắp thành Roma.

    Ngày hôm qua, “gã thợ hàn” cũng đã phát đi thông điệp rõ ràng. Trong suốt thời gian diễn ra trận đấu tại Citta del Tricolore, AS Roma tấn công rất nhiều nhưng không thể ghi được bàn thắng. Edin Dzeko, Bryan Cristante, Stephan El Shaarawy thiếu đi sự bình tĩnh. Justin Kluivert cần thêm 1 chút may mắn.

    Càng về cuối trận, Giallorossi càng thiếu tỉnh táo. Lúc ấy, họ cần 1 người thủ lĩnh ở trên sân để quát tháo, hét ra lửa, kêu gọi sự tập trung. Ranieri thừa hiểu điều đó nhưng ông vẫn cương quyết không tung Daniele De Rossi vào sân. Lí do được ông đưa ra đó là không muốn cậu học trò của mình bị chấn thương hay thẻ phạt, để rồi phải vắng mặt ở trận đấu cuối cùng với Parma tại Olimpico và mất đi màn chia tay ý nghĩa. De Rossi đã cống hiến rất nhiều cho AS Roma, anh luôn đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu. Giữa thời điểm đội bóng đang gặp khó khăn, tấm vé giành quyền tham dự UEFA Champions League sẽ ngày càng xa tầm tay, chắc chắn tiền vệ 36 tuổi rất muốn vào sân. Thế nhưng Ranieri đã không đồng ý. Hành động ấy chẳng khác nào lời đáp trả đanh thép dành cho James Pallotta: “Không có Champions League gì hết nếu Daniele ra đi!”.

     - Bóng Đá

     Ranieri không tung De Rossi vào sân dù chỉ 1 phút.

    Cuối cùng, cuộc chạm trán tại Emilia-Romagna đã khép lại. AS Roma chỉ có được 1 điểm. Nếu Atalanta giành chiến thắng trước Juventus, cánh cửa đến với đấu trường danh giá nhất châu Âu của Giallorossi sẽ khép lại. Lần đầu tiên sau 6 năm, những chiến binh thành Rome phải lỡ hẹn với UEFA Champions League. Nhưng điều ấy đã không còn quan trọng bằng tương lai của Daniele De Rossi, người đội trưởng vĩnh cửu. Điều gì sẽ xảy ra vào ngày 26/5 sắp tới? Các Romanista sẽ tràn xuống sân để ôm lấy “lão tướng” đã dành cả sự nghiệp của mình vì màu áo bã trầu. Có thể lắm chứ!

    Faro | 22:55 19/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...