MỚI NHẤT :
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • Khổ thân Messi! Chơi hay tuyệt đối vẫn bị đồng đội "bón hành"

    07:01 Chủ nhật 26/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Siêu sao người Argentina đã cùng Barcelona kết thúc mùa giải 2018/19 theo cái cách không thể tồi tệ hơn vào rạng sáng nay.

    Trên thực tế, Lionel Messi mới đây đã nói trong buổi họp báo trước trận chung kết Copa del Rey 2019 rằng, anh cảm thấy đau đớn và ám ảnh bởi thất bại ở Liverpool, tại bán kết Champions League - điều mà Barca đã mong muốn giành được sau 4 năm.

    Cầu thủ sinh năm 1987 chia sẻ (theo Bleacher Report Football): "Thành thật mà nói, tôi thậm chí chẳng nghĩ gì về việc giành được giải thưởng chiếc giày vàng, nó không ở trong đầu tôi tí nào. Những gì đã xảy ra tại Liverpool mới đang quanh quẩn trong tâm trí tôi".

    Khổ thân Messi! Chơi hay tuyệt đối vẫn bị đồng đội

     Messi đã nói về sự ám ảnh của thất bại.

    Cho đến rạng sáng nay, đội bóng xứ Catalan tiếp tục phải nhận thêm một thất bại chung cuộc ở một giải đấu. Đặc biệt, sân chơi quốc nội là nơi mà Blaugrana tung hoành trong vài năm qua, chứ không phải những gì diễn ra tại Châu Âu.

    Có thể nhiều người nói rằng họ đã chủ quan vì Copa del Rey luôn nằm trong tầm với, nhưng dẫu sao, kết thúc mùa giải với một thất bại sẽ rất khác với việc nâng cao danh hiệu, ngay cả khi nó không quá quan trọng như La Liga hay Champions League.

    Trận đấu với Valencia tiếp tục là màn trình diễn ngớ ngẩn của hầu hết các cầu thủ trong đội hình Barca, nhưng loại trừ Messi. Siêu sao người Argentina thật khốn khổ vì phải gồng gánh một tập thể rệu rã và chẳng biết làm gì ngoài trông chờ số 10 tỏa sáng.

    Khổ thân Messi! Chơi hay tuyệt đối vẫn bị đồng đội

     Hàng thủ Barca vỡ nát chỉ bằng vài cú chạm bóng đơn giản của Valencia.

    Ở bàn thua thứ nhất, Nelson Semedo bỏ trống cánh phải để Valencia triển khai tấn công, bóng được đưa vào trung lộ cho Kevin Gameiro, và có vẻ như tốc độ điện xẹt của Jordi Alba đã làm hại Barca. Tiền đạo người Pháp dễ dàng qua người và tung cú đá cơ bản ghi điểm.

    Sang đến bàn thứ hai, hàng thủ Barca tiếp tục chơi như mơ ngủ để Rodrigo đánh đầu quá trống trải ở cột xa, mặc dù cặp đôi trung vệ Gerard Pique và Clement Lenglet đều có cơ hội để cản phá vì đứng trước đường bóng tạt vào bên cánh phải.

    Sau hai đòn đau, Barca như thường lệ vẫn dồn lên tấn công điên cuồng, nhưng quả thực chỉ Messi mới là người làm mọi thứ, từ chuyền, đi bóng, dứt điểm... Tuy nhiên, bàn rút ngắn của anh thực tế cũng chỉ là một cú đệm lòng cận thành gần như không thể ra ngoài.

    Một mình cầu thủ người Argentina dứt điểm 12 lần, kiểm soát bóng 7.6% trong khi là tiền đạo cắm, rê bóng 8 lần. Chưa kể, Messi đá phạt góc 4 quả không có bàn và ngay lập tức anh ghi điểm khi Malcom thay thế ở vai trò tương tự phía góc sân.

    Khổ thân Messi! Chơi hay tuyệt đối vẫn bị đồng đội

    Messi vẫn chơi tuyệt hay nhưng chỉ mình anh là không đủ.

    Các thống kê của Messi hơn bất cứ ai trên sân và gần như ăn đứt cả đội hình còn lại của Barca. Ngoài ra, bản đồ nhiệt cho thấy anh đá quá rộng so với vị trí tiền đạo cắm. Làm thế nào để siêu sao 31 tuổi chấp nhận một thất bại khi mà anh được chấm 9.1 điểm?

    Qua những điều trên và những gì đã xảy ra tại Champions League, chúng ta có lẽ đã hiểu được sự khốn khổ của Messi! Siêu sao sinh năm 1987 chơi hay gần như tuyệt đối nhưng vẫn thất bại vì đồng đội "bón hành" quá nhiều.

    Vũ Quang Toản | 06:20 26/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...