Nhờ sự tỏa sáng kịp thời của Cristiano Ronaldo, thầy trò huấn luyện viên Zinedine Zidane đã giành được chiến thắng 4-2 trước CLB Kashima trên đất Nhật Bản, qua đó mang về danh hiệu quốc tế thứ 21 trong lịch sử đội bóng. Đây là dĩ nhiên là tin vui và đáng ăn mừng với bất cứ thành viên nào của Kền kền trắng. Tuy nhiên, James Rodriguez đã chọn cách ‘ăn mừng’ rất khác người khi tuyên bố anh có thể sẽ rời Bernabeu ngay trong phiên chợ Đông tới. Nhiều người cho rằng James không thể kìm chế sự nóng giận sau khi không được ra sân thi đấu trong trận chung kết.
Phản ứng này rất có thể sẽ mang lại bất lợi thực sự cho tuyển thủ Colombia bởi theo tờ Marca, ban lãnh đạo Real Madrid, trong đó bao gồm HLV Zidane đã nổi giận khi biết được thông tin mà James chia sẻ trước báo giới. Sergio Ramos, thủ quân của đội bóng ngay sau đó cũng đã có đôi lời gửi đến đàn em của mình, phần nào đó ám chỉ việc James đã chọn sai thời điểm đưa ra những thông tin về tương lai.
“Tôi không ở đây để chỉ trích James. Nhưng hôm nay chúng tôi ở đây đang rất hạnh phúc và hài lòng, không phải để quan tâm đến những vấn đề đó.”