MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-3 PSG: Sụp đổ (H2)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Khi đội thua, Pep đã đổ hết tội lên đầu tôi

    22:03 Thứ ba 15/08/2017 | 3

    BongDa.com.vn Cựu bác sĩ Bayern Munich, Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt đã chỉ trích Pep Guardiola về thời gian làm việc cùng nhau ở Đức.

    Muller-Wohlfahrt đã đột ngột từ chức năm 2015, sau 38 năm phục vụ cho CLB. Các cộng sự của ông cũng nằm trong tình trạng tương tự. Thứ 7 vừa qua, trong tiệc sinh nhật lần thứ 75 của ông, vị bác sĩ này đã có một cuộc trò chuyện với Bayerischer Rundfunk và Bild.

    Khi đội thua, Pep đã đổ hết tội lên đầu tôi - Bóng Đá

     Muller-Wohlfart từ chức năm 2015 sau 38 năm gắn bó.

    Ông nói về việc mình và các cộng sự từ chức năm 2015, sau trận thua 1-3 của Bayern trước Porto tại Champions League. Ông khẳng định đã bị Pep đổ lỗi cho thất bại đó, lí do là những cầu thủ quan trọng không được đảm bảo thể lực cho các trận đấu như vậy.

    Muller-Wohlfart nói: “Tôi không quen với việc bị Pep đối đãi như vậy, đó không phải lần duy nhất và cũng chưa xảy ra trước đó. Đó là cảm giác khi không có sự liên kết với HLV, người không hề quan tâm đến chuyên môn y khoa. Pep chỉ phê bình và nói rằng mọi thứ ở Tây Ban Nha đều tốt hơn. Đâu còn gì là vui vẻ nữa.”

    Pep và Muller-Wohlfart đã tranh cãi nhiều lần, điển hình là trường hợp của Thiago Alcantara. Anh đã phải trở lại Tây Ban Nha điều trị dứt điểm chấn thương, thay vì nhờ đến sự giúp đỡ của đội ngũ y tế của Hùm xám.

    Khi đội thua, Pep đã đổ hết tội lên đầu tôi - Bóng Đá

     Ông và Pep có nhiều mâu thuẫn xung quanh việc chấn thương của các ngôi sao Bayern.

    Trước đó, tờ Kicker khẳng định CEO của Bayern là Karl-Heinz Rummenigge đã dẫn lời trợ lý bác sĩ Fredi Binder cho biết họ bị đổ lỗi cho các chấn thương và hệ quả sau đó. Nhưng Matthias Sammer, giám đốc thể thao, lại nói rằng không ai trong CLB đổ lỗi cho Muller-Wohlfart và các cộng sự.

    Ông cũng là bác sĩ của ĐTQG Đức, tiếp tục câu chuyện của mình: “Thật không công bằng khi bạn hoặc ai đó bị đổ lỗi cho thất bại và chấn thương. Đúng là không có cơ sở nào để tiếp tục làm việc cùng nhau.

    Tôi rời đi vì bất đồng quan điểm với Pep, người đã đổ lỗi cho tôi vì thất bại và vượt khỏi chuyên môn của mình. Với tư cách là bác sĩ, tôi chịu trách nhiệm về sức khỏe, thể lực của cầu thủ chứ không phải HLV.”

    Khi đội thua, Pep đã đổ hết tội lên đầu tôi - Bóng Đá

     Ông đang có ý định quay lại CLB để tiếp tục làm việc với một vai trò khác.

    Mặc dù chỉ trích Pep rất mạnh mẽ, nhưng Muller-Wohlfart dường như không có vấn đề gì với những người lãnh đạo của Hùm xám. Bằng chứng là ông đã làm việc trong suốt 38 năm mà không hề có sự mâu thuẫn nào quá đáng kể.

    Nói về tương lai, ông không loại trừ khả năng quay lại làm việc với Bayern một lần nữa. Muller-Wohlfart chia sẻ: “Tôi muốn CLB biết rằng mình đang chuẩn bị để trợ giúp CLB trong những trường hợp phức tạp.”

    Thực tế thì Muller-Wohlfart đã gửi lời đề nghị cho chủ tịch Uli Hoeness và được xác nhận thông qua chương trình Sky Talk của Jorg Wontorra. Hoeness tiết lộ: “Chúng tôi đã có những cuộc thảo luận để ông ấy làm việc với CLB nhiều hơn nữa, nhưng không theo cách của lúc trước.

    Video trận thua của Bayern trước Porto khiến Muller-Wohlfart và các cộng sự phải ra đi

    Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 21:40 15/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...