MỚI NHẤT :
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Khi Arsenal cần một cái 'thùng rác'!

    14:45 Thứ năm 11/01/2018 | 1

    BongDa.com.vn Alexis Sanchez sẽ đến Man City, Mesut Ozil trên đường sang Man United và Arsene Wenger sắp bị đuổi ra đường. Hỏi Arsenal còn gì nữa đây?

    Đập hết tất cả, dám không Arsenal?

    Thương vụ Alexis Sanchez đến Manchester City sắp hoàn tất trong vài ngày tới. Tiền đạo người Chile sẽ trở thành ngôi sao hưởng lương cao thứ 3 ở châu Âu. Không dừng lại ở đó, về phần Mesut Ozil, tiền vệ này đang đòi hỏi mức lương 300.000 bảng/tuần ở CLB mới.

    Khi Arsenal cần một cái thùng rác! - Bóng Đá

     Arsenal cần thẳng thắn chia tay những cầu thủ đã không còn tâm hồn thi đấu.

    Với mong muốn sở hữu Ozil của HLV Jose Mourinho, Man United sẵn sàng chấp nhận. Điều đang được quan tâm nhất là tương lai của Arsene Wenger, đang có tin đồn Arsenal chuẩn bị lên kế hoạch chia tay HLV Arsene Wenger và thay thế bằng chiến lược gia lão làng Carlo Ancelotti.

    Vậy thử hỏi, mọi người đều muốn ra đi khỏi Pháo thủ, họ sẽ còn lại gì nữa đây? Nghe có vẻ nghiêm trọng cho tương lai của Arsenal nhưng tại sao các fan không nghĩ thoáng hơn. Điều Pháo thủ cần lúc này không phải một siêu sao, một chiến lược gia đẳng cấp mà họ cần một chiếc "thùng rác." Đội bóng cần bỏ đi hết những thứ vụn vỡ trong quá khứ để có một tương lai khác hơn.

    Bộ đôi nồng cốt trong chiến thuật của Wenger là Sanchez và Ozil đang tìm đường trón chạy khỏi London để tìm một tương lai sáng hơn và cũng đã đến lúc CLB có động thái thay đổi một tư duy cũ kỹ là Wenger. Điều này thật sự đáng mừng nhiều hơn lo lắng.

    Khi Arsenal cần một cái thùng rác! - Bóng Đá

     Tất cả mệt mỏi và thất bại sẽ bị chôn vào quá khứ.

    Một chiếc thùng rác đủ lớn để Arsenal bỏ hết những quá khứ không danh hiệu, những người không còn tâm hồn làm việc và có ở lại cũng chẳng thay đổi gì vào là điều cấp bách nhất. Dĩ nhiên một ngôi nhà bừa bộn phải khiến bạn dọn dẹp và bỏ đi một số thứ, sau đó mới tính đến chuyện thay mới cái gì.

    Giai đoạn này của Arsenal là phải chấp nhận đập đi mọi thứ để xây lại trong tương lai. Họ phải nhìn thấy được tận cùng của sự đổ nát và bất lực mới có động cơ bước tiếp. Đỉnh cao của sự mất tất cả chính là tái sinh.

    Có lẽ chuyện họ tái sinh lại trong một hình hài như thế nào và sẽ thi đấu ra sao, hãy để tương lai trả lời. Các fan cũng đừng quá quan tâm chuyện tương lai. Nhưng chuyện hiện tại vẫn là câu hỏi: Arsenal dám đập bỏ tất cả để xây mới hay không?

    Nhân nhượng là tự sát

    Không ít lần từ CĐV đến các chuyên gia bóng đá đều khuyên Pháo thủ nên để HLV Wenger nghỉ ngơi nhưng họ vẫn tham tiền đến mức giữ ông ở lại. Giữ Giáo sư đồng nghĩa với việc họ đang chọn kinh tế nhiều hơn bóng đá.

    Khi Arsenal cần một cái thùng rác! - Bóng Đá

     Đã đến lúc cho Wenger nghỉ hưu.

    Bởi theo thống kê của CLB Arsenal năm 2015 thì lợi nhuận của họ tăng trưởng một cách chóng mặt. Cụ thể họ đang có nguồn tiền mặt trong ngân hàng là 138,8 triệu bảng, tăng 18,2 triệu bảng so với cùng kỳ năm 2014. Tiền của họ vẫn tăng mặc cho CLB đã chi 93,7 triệu để mua sắm cầu thủ.

    Trong vấn đề chuyển nhượng, Wenger và Giám đốc điều hành Ivan Gazidis đã thừa nhận họ đã thành công với thương hiệu Ozil. Khi ngôi sao người Đức đến CLB, doanh thu của Arsenal đã tăng gấp 12 lần so với trước đó. 

    Giá trị thương hiệu của CLB bao gồm cả thương hiệu của cá nhân HLV Wenger cũng tăng từ 135,9 triệu bảng lên 148,5 triệu bảng trong cùng kỳ năm ngoái. Con số này tăng nhờ vào sự cam kết gắn bó của Giáo sư với Pháo thủ.

    Đã đến lúc Arsenal làm bóng đá, đừng nên làm kinh tế nữa. Nếu một mai họ chọn bóng đá thì mới mong Pháo thủ hồi sinh. Còn nhân nhượng với tiền bạc thì họ sẽ càng lúc sâu vào vũng lầy của bế tắc. Nhưng các fan hãy an tâm, bất cứ giai đoạn hay thời kỳ nào cũng sẽ có sự thoái trào riêng của nó. Quan trọng là người trong cuộc xử lý ra sao.

    Hiện tại chỉ còn cách Arsenal mang một cái "thùng rác" và cho tất cả tư duy cũ, người cũ, những quá khứ dù tồi tệ hay huy hoàng nhất vào đó. Họ chỉ tạm quên tất cả để bước tiếp. Còn nghĩ, còn luyến tiếc thì mãi không thay đổi. Chúc Pháo thủ tìm được chiếc "thùng rác" nhanh chóng nhất có thể.

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 14:50 11/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...