MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Khen Eric Bailly, đừng bỏ qua Daley Blind

    10:08 Thứ tư 31/08/2016 | 24| 5

    BongDa.com.vn Người hâm mộ Quỷ đỏ đang phát sốt với cái tên Eric Bailly. Nhưng nếu không có sự bọc lót cực tốt của Daley Blind, cựu trung vệ Villarreal có lẽ khó thể có màn khởi đầu như mơ ở Man United.

    agaergaerg

     Bailly và Blind đang chơi tốt nơi hàng thủ M.U. Ảnh: Internet.

    Tưởng như Daley Blind sẽ phải khăn gói rời khỏi Old Trafford sau khi Jose Mourinho thay thế Louis van Gaal, thì trái lại, anh trở nên cầu thủ không thể thiếu nơi hàng thủ Man United, đẩy đội phó Man United mùa trước là Chris Smalling lên ghế dự bị. 4 thắng lợi liên tiếp của Quỷ đỏ có sự đóng góp âm thầm, nhưng quan trọng của Blind.

    Lâu nay, với lối chơi thầm lặng, Daley Blind không phải là trung tâm của sự chú ý ở Man United. Tựa như Michael Carrick, anh hiếm khi giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất, anh ít khi được khen ngợi hay tung hô.

    Eric Bailly nhanh, mạnh, xông xáo và khiến cho Blind bị lu mờ. Tuy nhiên, nếu không có một Blind thầm lặng bao bọc sau lưng nhờ khả năng đọc tình huống tuyệt vời, đọc trận đấu như chúng ta đọc chữ, càng lúc càng nhanh hơn và càng thông minh hơn, liệu Bailly có thể được một HLV đầy kỉ luật như Jose Mourinho cho hoạt động tự do như thế?

    Nhìn lại mùa trước, một Blind tưởng như chậm chạp, nhỏ bé, yếu đuối đã khiến một 'hung thần' như Romelu Lukaku của Everton phải im tiếng hoàn toàn. Trong chiến thắng 1-0 của Man United mới trước Hull trên sân KCOM, Daley Blind cũng đã bắt chết Abel Hernandez. Anh được đề cử cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận, nhưng chỉ giành có 21% số phiếu, trong khi của Bailly là 64%.

    Với Bailly và Blind, Jose Mourinho đã có trong tay một cặp trung vệ hoàn hảo, có thể bổ sung cho nhau cực tốt. Lịch sử Man United cũng từng có những cặp bài trùng như thế. Họ có phong cách thi đấu khác nhau, nhưng có thể bổ sung cho nhau cực tốt, như Steve Bruce và Gary Pallister vào những năm 1990, Ronny Johnsen và Jaap Stam năm 1999, Nemanja Vidic và Rio Ferdinand những năm 2000, hay thậm chí Smalling và Blind mùa trước.

    Dù sao đi nữa, vẫn còn quá sớm để khen ngợi Eric Bailly và Daley Blind. Hãy chờ họ chứng tỏ mình, trong trận đấu với Man City cuối tuần sau.

    Minh Tuấn - Thể thao Việt Nam | 10:01 31/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...