MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • "Khẩu lục bạc" sang Hertha Berlin, AC Milan chưa thể phá bỏ lời nguyền "chiếc áo số 9"

    14:44 Thứ sáu 31/01/2020 | 1

    BongDa.com.vn Sự sa sút của tiền đạo người Ba Lan trong mùa giải này đã cho thấy lời nguyền chiếc áo số 9 tại AC Milan thật đáng sợ.

    Ảnh: Lời nguyền số 9 tại AC Milan - Bóng Đá

     Trong quá khứ, chiếc áo số 9 của AC Milan thường gắn liền với tên tuổi của các huyền thoại như Jean-Pierre Papin, Marco van Basten, George Weah... Tuy nhiên, kể từ khi Filippo Inzaghi chia tay sự nghiệp cầu thủ ở San Siro vào năm 2012, mọi chuyện đã thay đổi theo hướng không ai có thể ngờ. Tất cả những cầu thủ lựa chọn chiếc áo số 9 đều sa sút phong độ và sớm phải ra đi.

    Ảnh: Lời nguyền số 9 tại AC Milan - Bóng Đá

     Mùa hè năm 2012, Alexandre Pato được tiếp quản chiếc áo số 9 từ tay Inzaghi. Trong 4 mùa giải trước đó, anh đã ghi được 57 bàn thắng, con số quá ấn tượng với 1 cầu thủ mới bước sang tuổi 23. Thế nhưng, trong nửa đầu mùa giải 2012 - 2013, anh chỉ có 2 lần sút tung mành lưới đối phương sau 7 trận. Đến tháng 1/2013, Pato trở về Brazil để cứu vãn sự nghiệp.

    Ảnh: Lời nguyền số 9 tại AC Milan - Bóng Đá

     Sang mùa hè năm 2013, Alessandro Matri trở về San Siro và nắm giữ chiếc áo số 9. Tuy nhiên, anh chỉ ghi được 1 bàn thắng sau 18 trận. Đến tháng 1/2015, Matri bắt đầu hành trình lang bạt của mình bằng việc gia nhập Fiorentina.

    Ảnh: Lời nguyền số 9 tại AC Milan - Bóng Đá

     Fernando Torres gia nhập AC Milan vào mùa hè năm 2014 và quyết định tiếp tục khoác chiếc áo số 9 vốn đã gắn liền với tên tuổi của mình. Song, 6 tháng sau, El Nino phải khăn gói trở về quê nhà và gia nhập Atletico Madrid. Tại Rossoneri, anh chỉ ghi được 1 bàn thắng sau 10 trận.

    Ảnh: Lời nguyền số 9 tại AC Milan - Bóng Đá

     Mattia Destro gia nhập AC Milan vào tháng 1/2015 và nắm giữ chiếc áo số 9 của Fernando Torres. Mặc dù nhận được rất nhiều sự kì vọng nhưng cựu tiền đạo AS Roma cũng phải ra đi sau 6 tháng. Tổng cộng, anh có 3 pha lập công sau 15 trận.

    Ảnh: Lời nguyền số 9 tại AC Milan - Bóng Đá

     Luiz Adriano cập bến San Siro vào mùa hè năm 2015 và được đảm nhận chiếc áo số 9 trong vòng 18 tháng. Mặc dù vậy, ngay từ tháng 1/2016, ban lãnh đạo AC Milan đã muốn bán anh cho Jiangsu Suning nhưng đáng tiếc khi Adriano không thể chốt những điều khoản cá nhân với đại diện của CSL.

    Ảnh: Lời nguyền số 9 tại AC Milan - Bóng Đá

      Gianluca Lapadula đến AC Milan vào mùa hè năm 2016 sau khi giành được danh hiệu Vua phá lưới Serie B cùng Pescara. Anh ra sân 29 trận với chiếc áo số 9, ghi được 8 bàn thắng. Mặc dù để lại rất nhiều ấn tượng nhưng Lapadula cũng phải ra đi chỉ sau 1 mùa giải.

    Ảnh: Lời nguyền số 9 tại AC Milan - Bóng Đá

      Andre Silva chuyển đến AC Milan vào mùa hè năm 2017 với giá 40 triệu euro. Tiền đạo người Bồ Đào Nha có 10 pha lập công sau 40 trận đấu. Mùa hè năm 2018, anh bị đẩy sang Sevilla theo dạng cho mượn.

    Ảnh: Lời nguyền số 9 tại AC Milan - Bóng Đá

    Trong ngày cuối cùng của phiên chợ mùa hè năm 2019, Gonzalo Higuain gia nhập Rossoneri và muốn mặc chiếc áo số 9 quen thuộc. Tuy nhiên, sau 22 trận đấu, anh chỉ ghi được 8 bàn thắng và bị AC Milan trả về Juventus chỉ sau 5 tháng.

    Ảnh: Lời nguyền số 9 tại AC Milan - Bóng Đá

     Krzysztof Piatek là nạn nhân mới nhất của chiếc áo số 9 tại AC Milan. Gia nhập Rossoneri vào tháng 1/2019, tiền đạo người Ba Lan đã để lại dấu ấn với 11 bàn thắng sau 21 trận. Song, đó là thời điểm anh chọn số áo 19. Còn trong nửa đầu mùa giải 2019 - 2020, anh chỉ có thêm 5 bàn thắng sau 20 trận khi khoác áo số 9. Ngày hôm qua, Piatek đã bị AC Milan bán đứt cho Hertha Berlin với giá 27 triệu euro.

    (*) Những bàn thắng đẹp của Zlatan Ibrahimovic tại AC Milan:

    Faro | 14:14 31/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...