MỚI NHẤT :
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Khán giả sụt giảm - báo động cho V-League

    15:47 Thứ bảy 14/10/2017

    BongDa.com.vn VFF cuối cùng cũng đã tìm được người để chọn mặt gửi vàng ngồi vào ghế nóng mà HLV Hữu Thắng để lại. Park Hang-Seo, trợ lý của HLV Hiddink tại World Cup 2002, chính là người đó.

    Theo thống kê của Ban tổ chức V-League thì số lượng khán giả đến sân ở mùa giải năm nay đang thực sự là một con số báo động. Nếu như vòng đấu mở màn còn có tổng cộng 60.000 người tới các sân vận động để chứng kiến các trận đấu đầu tiên của V-League 2017 thì trong những vòng đấu sau, con số này sa sút dần.

    Sau khi V-League 2017 quay trở lại, lượng khán giả trung bình tiếp tục giảm dần qua từng vòng đấu. Từ 44.000 người ở vòng 17 xuống còn 34.000 người ở vòng 18, 33.000 người ở vòng 19 và đến vòng đấu thứ 20 cuối tuần qua thì chỉ còn 29.000 người đến sân theo dõi các trận đấu, nghĩa là trung bình chỉ khoảng 4000 người/trận – một con số thấp kỷ lục trong lịch sử V-League.

     - Bóng Đá

     Số lượng khán giả đến sân ở mùa giải năm nay đang thực sự là một con số báo động.

    Tổng cộng sau 20 vòng đấu của mùa giải năm nay, lượng khán giả tới các sân vận động để theo dõi trực tiếp các trận đấu của V-League 2017 là 797.500 người (trung bình 5.737 người/trận), giảm gần 1000 người/trận so với cùng thời điểm này của mùa giải trước (con số này ở V-League 2016 là 6.553 người/trận) và thấp nhất trong vòng 10 mùa giải trở lại đây (xem biểu đồ sau)

    Đầu mùa giải năm nay, Ban tổ chức giải đã từng hy vọng sự trở lại của Công Phượng, Tuấn Anh cùng cú hích từ thành công của đội tuyển U20 Việt Nam tại World Cup sẽ kéo được khán giả đến sân, rồi việc Công Vinh trở thành quyền chủ tịch CLB TP.HCM hay Thanh Hóa có HLV từng vô địch Cúp C1 châu Âu… Thế nhưng thực tế cho thấy chỉ được vài vòng đấu đầu. Sau đó, càng ngày càng xuất hiện nhiều trận đấu mà nhìn lên khán đài người ta thấy buồn lòng bởi sự trống huếch trống hoác với chỉ khoảng trên dưới 1000 khán giả kể cả người nhà cầu thủ.

     - Bóng Đá

     Khán giả đang dần quay lưng với giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam.

    Có nhiều nguyên nhân khiến lượng khán giả sút giảm. Nào là do dưới sân các cầu thủ thay vì chơi cống hiến thì lại có quá nhiều pha bóng bạo lực, sử dụng nhiều tiểu xảo câu giờ trắng trợn làm giảm hưng phấn của khán giả, nào là các trận đấu có chất lượng chuyên môn chưa cao, tính ganh đua giữa các đội không lớn… Nhưng nổi cộm nhất là việc xuất hiện quá nhiều tiếng còi méo của các ông vua sân cỏ khiến các đội bóng, cầu thủ, khán giả la ó, phản đối dẫn tới việc mới đây Ban tổ chức giải lại phải quyết định mời trọng tài ngoại điều khiển các trận cầu đinh ở những vòng đấu cuối của V-League 2017.

    Đây quả là những con số báo động đối với những nhà tổ chức V-League 2017. Nếu không có những biện pháp tích cực để cải thiện hình ảnh, chất lượng của V-League, nhiều khả năng giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục bị khán giả quay lưng ở những vòng đấu sắp tới, bất chấp việc ĐT Việt Nam vừa đại thắng Campuchia 5-0 ở vòng loại Asian Cup 2019 và vừa chính thức có HLV trưởng mới người Hàn Quốc Park Hang-Seo.

    (Bạn đọc: Hà Phương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam | 15:00 14/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...