MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-1 PSG: Dembele nổ súng (H1)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Khán giả có thể bị cấm hét hò khi trở lại sân vận động

    10:04 Thứ ba 24/11/2020

    BongDa.com.vn Ngoại hạng Anh đang nỗ lực để mang khán giả trở lại sân cỏ.

     

    HLV Mikel Arteta gửi lời nhắn đến người hâm mộ giữa đại dịch

    Giữa lúc đại dịch COVID-19 vẫn hoành hành, các chính phủ châu Âu vẫn nỗ lực để các giải bóng đá được tiếp tục diễn ra. Tuy nhiên môn thể thao vua chưa thể trở lại hoàn toàn bình thường vì khán giả vẫn chưa được phép đến sân. Trang BBC đưa tin thủ tướng Anh dành sự quan tâm lớn cho vấn đề này, cam kết sẽ nỗ lực mở cửa các sân vận động trước Giáng sinh năm nay.

    Mới đây, Daily Mail đưa tin ban tổ chức Premier League đã viết thư cho các CLB thành viên, yêu cầu mỗi đội bóng đề ra các giải pháp an toàn khi người hâm mộ trở lại sân. Trong đó, Premier League gợi ý về việc cấm khán giả ca hát, la ó và uống rượu bia trên khán đài.

    Khán giả có thể bị cấm hét hò khi trở lại sân vận động - Bóng Đá

     Khán giả Premier League có thể bị cấm la hét.

    Người hâm mộ cũng có thể sẽ có thời gian đến sân và rời sân khác nhau để tránh tình trạng tắc nghẽn, tiếp xúc đông người. Các CLB được khuyến khích sử dụng cách soát vé kỹ thuật số. Việc kiểm tra sức khoẻ và đeo khẩu trang cũng là bắt buộc. Khi đến sân khách, khán giả được khuyến khích sử dụng các cách thức an toàn hơn phương tiện công cộng.

    Mỗi CLB có thể điều chỉnh các quy tắc riêng cho mình, sẽ có biện pháp trừng phạt cho những người không tuân thủ. Premier League cho biết họ hướng đến những sự kiện an toàn. Như vậy các sân vận động sẽ trở nên kỳ lạ theo một cách khác dù khán giả được quay trở lại.

    Thanh Vũ | 09:34 24/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...