Khai mạc World Cup 2018: Cơn giận và trò xuẩn ngốc của Tây Ban Nha
12:07 Thứ năm 14/06/2018
Khai mạc World Cup 2018 thậm chí bị át đi bởi cơn thịnh nộ của người Tây Ban Nha mà nguy cơ đẩy La Roja vào hỗn độn, cái giá phải trả không đáng có sau "biến" lớn trên ghế HLV trưởng.

Điều điên rồ gì đã xảy ra với tuyển Tây Ban Nha ngay trước ngày khai mạc World Cup 2018? Bắt đầu từ đội bóng quyền lực Real Madrid, bằng một tin vui: Julen Lopetegui sẽ thay Zidane sau khi từ Nga trở về.

Julen Lopetegui là ai, là thuyền trưởng tuyển Tây Ban Nha, người giúp nhà vô địch World Cup 2010, lấy vé đến Nga với thành tích bất bại, sau khi tiếp quản đội từ thất bại ngay vòng 16 Euro 2016 trở về.

Những tin vui ấy nhanh chóng biến thành cơn thịnh nộ ở các quan chức LĐBĐ Tây Ban Nha, mà người đứng đầu là Chủ tịch Luis Rubiales quyết không bỏ qua. Ông lấy lý do, đội tuyển quốc gia là trên hết và Julen Lopetegui phải bị sa thải!

Mọi thứ diễn ra trong chớp nhoáng, kịch tính như phim mà Lopetegui từ người được tin cậy trở thành tội đồ. Hai năm chuẩn bị cùng Tây Ban Nha để rồi bị sa thải trong chớp mắt, nhà cầm quân 51 tuổi không thể nói gì, cho đến khi ra sân bay về nước.

Khai mạc World Cup 2018: Cơn giận và trò xuẩn ngốc của Tây Ban Nha - Bóng Đá

Tây Ban Nha làm dậy sóng làng bóng ngay trước ngày khai mạc World Cup 2018. 

"Tôi rất buồn, nhưng hi vọng Tây Ban Nha có thể chiến thắng World Cup. Tôi không thể nói gì thêm được nữa".

Giữa cơn dầu sôi lửa bỏng của người Tây Ban Nha, dư luận đã phản ứng thế nào? Ngạc nhiên thôi là không đủ mà kèm theo đó là những nhận xét "điên rồ", một sự điên rồ có thể khiến binh đoàn áo đỏ phải trả giá đắt

Người có quyền sinh sát Luis Rubiales có thể tin mình đã lựa chọn khôn ngoan trong cơn nóng giận, nhưng ông mang đến nỗi lo lớn cho CĐV Tây Ban Nha, vì sự thay đổi (mà nhiều người cho là không cần thiết) ngay trước khai mạc World Cup 2018 và chỉ 2 ngày trước đại chiến với Bồ Đào Nha.

Đến Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino cũng phải thốt lên: "Thật kỳ lạ và đó không phải là tình huống lý tưởng". Còn HLV Joachim Low của tuyển Đức: "Tôi thực sự ngạc nhiên và hoàn toàn bất ngờ. Tôi không rõ sâu xa nhưng Tây Ban Nha sa thải Julen Lopetegui chỉ 2 ngày trước trận ra quân, đấu Bồ Đào Nha thực sự là một cú sốc. Nó gây ra xáo trộn không cần thiết trong đội bóng".

Khai mạc World Cup 2018: Cơn giận và trò xuẩn ngốc của Tây Ban Nha - Bóng Đá

Julen Lopetegui chuẩn bị 2 năm, bị sa thải trong chớp mắt bởi lý do không ngờ.

Tiền vệ Bernardo Silva nhìn nhận: "Nó thực sự là vấn đề với chúng tôi, nếu HLV Fernando Santos rời tuyển Bồ Đào Nha đi như thế",...

Cây viết của Jose Felix Diaz của tờ Marca thì mong rằng: "Từ sâu thẳm trái tim của một người Tây Ban Nha, tôi mong là mình sai. Nhưng tôi nghĩ rằng quyết định sa thải Julen Lopetegui không phải điều hay ho".

Bởi lẽ, chỉ 2 ngày trước trận ra quân (gặp Bồ Đào Nha), thì mọi thứ khác nên được dẹp qua một bên để tập trung vào tập thể đội bóng và hãy để Julen Lopetegui tiếp tục nắm đội.

Fernando Hierro đã được chọn thay thế, từ vai trò một GĐKT của LĐBĐ Tây Ban Nha. Tân thuyền trưởng "La Roja" tự nhận đó là một "quyết định dũng cảm" với chính bản thân ông.

Lopetegui bị trừng phạt vì đã sai? Ít nhất thì đó là những gì quan chức Luis Rubiales nói.

Khai mạc World Cup 2018: Cơn giận và trò xuẩn ngốc của Tây Ban Nha - Bóng Đá

Hierro dũng cảm gánh vác trách nhiệm giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, liệu số phận có cho anh làm Hero (người hùng)? 

Không ai, chính vị Chủ tịch này đã ca ngợi Julen Lopetegui rất chuyên nghiệp ngay từ ngày đầu tiếp quản và Tây Ban Nha lấy được vé đến Nga tất cả là nhờ chiến lược gia này. Nhưng cũng chính ông thẳng tay "trảm" Lopetegui chỉ vì Real công khai chuyện HLV này sẽ về Bernabeu sau World Cup 2018.

Rõ là một quyết định thiếu khôn ngoan, bởi nếu Lopetegui chuyên nghiệp thì phải để ông ấy hoàn thành công việc của mình, ở tuyển Tây Ban Nha.

Hierro được bổ nhiệm, là một người có uy nhưng ở tuyển Tây Ban Nha lúc này mọi thứ trong tay các cầu thủ. Để xem "binh đoàn đỏ" sẽ trình diễn bộ mặt như thế nào, với "trận bão lớn" xảy đến ngay trước giờ G.

Lễ khai mạc VCK World Cup 2018 diễn ra vào lúc 21h30 tối nay, 14.6, giờ VN, được kéo dài trong 30 phút, trước trận mở màn chủ nhà Nga vs Saudi Arabia. Buổi lễ được tổ chức trên sân Luzhniki, thủ đô Moscow, với sức chứa 80.000 chỗ ngồi, nơi diễn ra trận mở màn và chung kết giải.

Ngôi sao nhạc pop người Anh, Robbie Williams sẽ biểu diễn trong lễ khai mạc, cùng ca sĩ chủ nhà, Aida Garifullina.

Nguồn: VietNamNet
Lâm Hoàng | 09:30 14/06/2018