Mới đây tờ Evening Standard đưa tin Ed Woodward đã sẵn sàng "phá két" nhằm đáp ứng nhu cầu trung vệ của HLV Jose Mourinho. Tuy nhiên, cái tên mà vị phó chủ tịch Manchester United nhắm tới lại không phải Toby Alderweireld, Harry Maguire hay Jerome Boateng - những cái tên được Jose Mourinho đưa vào "radar" mà thay vào đó là Raphael Varane của Real Madrid.
Tờ báo này cũng khẳng định ngân sách của Quỷ đỏ cho thương vụ này thậm chí có thể vượt qua con số kỷ lục cho một trung vệ (75 triệu bảng) do Liverpool đang nắm giữ khi chiêu mộ Virgil van Dijk từ Southampton hồi đầu năm nay.
Đẳng cấp của Varane là không phải bàn cãi khi chẳng những đã cùng đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha bốn lần lên ngôi vô địch mà còn cùng ĐT Pháp nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup vừa qua. Hơn nữa ở tuổi 25, rõ ràng nếu có thể đến Old Trafford, Varane hoàn toàn có thể trở thành trụ cột của United.
Dẫu vậy, với việc lời đề nghị dành cho trung vệ người Pháp được cho là sẽ chỉ được phía Manchester United gửi đi sau khi mùa giải năm nay kết thúc. HLV Mourinho có thể vẫn sẽ tiếp tục nhắm tới Alderweireld ở kỳ chuyển nhượng Đông sắp tới khi mà để có được "hòn đá tảng" người Bỉ, Man Utd sẽ chỉ cần chi ra 24,5 triệu bảng. Ngoài ra, Milan Skriniar cũng là một cái tên được xếp vào danh sách ứng viên tân binh.
Rõ ràng, khả năng thành công của Varane nếu chuyển tới Old Trafford là rất khả quan, dẫu vậy có khả năng anh cũng sẽ rơi vào cảnh bị ghẻ lạnh như những bản hợp đồng khác mà Ed Woodward mang về bởi ai cũng biết, mối quan hệ giữa hai "đại nhân vật" ở thành phố tây bắc nước Anh vẫn luôn là "cơm không lành, canh chẳng ngọt".