MỚI NHẤT :
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • "Kẻ huỷ diệt" Real làm hành động đẹp không tưởng mùa COVID-19

    10:06 Thứ tư 18/03/2020 | 1

    BongDa.com.vn Một trong những hành động thiết thực nhất vào lúc này giữa cơn bão dịch bệnh.

    Như đã đưa tin, không riêng gì làng túc cầu, cả thế giới đang chấn động trước đại dịch COVID-19. Sự lây lan nhanh chóng của chủng virus mới này khiến cho số lượng người nhiễm bệnh ngày càng tăng cao đột biến. Bên cạnh đó, không chỉ riêng Trung Quốc như mấy tuần gần đây, thời điểm hiện tại hàng loạt quốc gia ở Châu Âu đã mắc COVID-19 một cách rất nặng nề.

    Vấn đề phòng, ngừa dịch bệnh Corona là nhiệm vụ của toàn nhân loại. Vì lẽ đó, không khó để hiểu khi những giải đấu lớn như La Liga, Ngoại hạng Anh... đều tạm hoãn ít nhất 2 vòng đấu. Việc cần thiết nhất mà chính phủ và Liên đoàn bóng đá các nước lớn có thể làm là tự mình kiềm hãm sự lây lan của COVID-19, đồng thời chung tay xây dựng cộng đồng, quyên góp các trang thiết bị y tế quan trọng.

    Theo Marca, Real Betis vừa có hành động rất đẹp. Cụ thể, đội chủ sân Benito Villamarin đã đứng ra quyên góp hơn 5.000 găng tay bảo vệ, 100 mặt nạ và rất nhiều vật liệu khử trùng để tặng cho bệnh viện địa phương Virgen del Rocio. Có thể nói, hành động của Real Betis là vô cùng thiết thực và đã chạm vào trái tim của người hâm mộ yêu trái bóng tròn.

    Real Betis donate medical supplies to local hospital - Bóng Đá

    Real Betis quyên góp rất nhiều trang thiết bị y tế cho bệnh viện địa phương.

    Trong những diễn biến khác, Real Betis cũng là đội bóng gần nhất đánh bại Real Madrid 2-1. Đây là cuộc đấu khiến thầy trò HLV Zinedine Zidane mất ngôi đầu bảng, lâm vào tình cảnh khó khăn vì sự thiếu ổn định. Sau trận đấu với Betis, đến nay Real chưa thể có thêm 1 cuộc đấu nào vì lệnh hoãn La Liga.

    Xem Real tập luyện:

    Minh Trí | 09:36 18/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...