Là thành tố chính trong hai danh hiệu Premier League của Chelsea và Leicester City cũng như danh hiệu World Cup của ĐT Pháp, N'Golo Kante thực sự được xem như một trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc bậc nhất thế giới. Tuy nhiên kể từ khi Maurizio Sarri lên nắm quyền ở Stamford Bridge, tiền vệ 27 tuổi đã "mất suất" vào tay Jorginho và bắt buộc phải thi đấu ở một vị trí cao hơn trên hàng tiền vệ.
Cách sắp xếp này của chiến lược gia người Italia đã gặp phải rất nhiều chỉ trích từ các cựu danh thủ cũng như giới chuyên gia, thế nhưng mới đây sau chiến thắng 2-0 trước Fulham, Kante đã chính thức khẳng định mình vẫn đang hạnh phúc thông qua trang chủ của CLB:
"Tôi thích vị trí mới này. HLV đã cho tôi sự tự tin để đảm nhiệm một vai trò hoàn toàn khác."
"Tôi vẫn đang nỗ lực hết mình và chắc chắn sẽ ngày càng hoàn thiện hơn. Hi vọng đây sẽ tiếp tục là một mùa giải thành công."
Nói về tình huống đoạt bóng của Jean Michael Seri từ đó giúp Pedro có được bàn mở tỉ số sớm, tiền vệ người Pháp chia sẻ:
"Chính ông ấy đã bảo tôi phải tạo áp lực lên đối thủ. Thời điểm ấy tôi nhìn thấy cơ hội nên đã nhanh chóng đoạt lại bóng và chuyền cho Pedro."
"Đó không phải là một trận đấu dễ dàng. Fulham đang tìm lại được phong độ và thực sự trong nhiều thời điểm họ đã khiến chúng tôi gặp khó khăn. Tuy nhiên, bàn thắng sớm của Pedro phải nói là rất có ý nghĩa."
"Cả hai đều có cơ hội nhưng chỉ Chelsea là tận dụng được, vì thế chúng tôi xứng đáng giành trọn 3 điểm ở trận này."
Về phía HLV Sarri, ông cũng đã dành những lời có cánh cho cậu học trò của mình sau trận đấu vừa qua.