MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • 'Kante đã cố tình đá bóng đi chỉ để giành nó trở lại...'

    15:52 Thứ bảy 14/09/2019

    BongDa.com.vn Người hâm mộ Chelsea có lẽ sẽ rất phấn khích sau khi nghe được những lời chia sẻ của Jamie Vardy về N'Golo Kante, những cầu thủ từng sát cánh ở Leicester City.

    Cặp đôi này từng có vài mùa giải chơi bóng cùng nhau ở King Power, họ cũng cùng nhau giúp Leicester đăng quang Premier League 2015/16, trước khi N'Golo Kante chuyển đến Chelsea vào mùa hè sau đó, trong khi Jamie Vardy vẫn trụ lại đội bóng anh khoác áo từ năm 2012 cho đến nay.

    Dù cơ hội tái ngộ của cặp đôi là không cao, nhưng tiền đạo của The Foxes vẫn rất nhớ những ngày tháng vinh quang bên cạnh người đồng đội trẻ tuổi và giản dị của mình. Cầu thủ giữ kỷ lục ghi bàn liên tiếp tại NHA (12) cho biết (theo Football.London): "Thật vui khi được chơi cạnh N'Golo!...

    jamie vardy on kante - Bóng Đá

     Kante và Vardy khi còn chơi chung đội.

    Anh ấy là một chàng trai đáng yêu bên cạnh việc trở thành một cầu thủ bóng đá tuyệt vời: Khi chúng tôi mất bóng, bất cứ nơi nào trên sân, anh ấy sẽ xuất hiện và giành lại nó cho chúng tôi. Trong tập luyện, thật dễ dàng đến nỗi tôi đã bị thuyết phục rằng anh ấy cố tình đưa bóng đi đôi khi chỉ để giành trở lại.

    Một ngày nọ, anh ấy nói với chúng tôi rằng anh ấy nghiêm túc xem xét việc chạy đến trung tâm luyện tập (của Leicester) mỗi ngày, điều này xuất phát từ thực tế là anh ấy muốn rèn luyện thêm. Hiện tại, tất cả chúng tôi đều có chút ngạc nhiên và thuyết phục anh ấy không làm thế.

    Trong mọi trường hợp, mỗi lần chúng tôi thấy anh ấy đến tập luyện với chiếc xe Mini Cooper của mình, chúng tôi đều yên tâm. Tháng trước, sau trận đấu của Leicester tại Stamford Bridge (hòa 1-1), anh ấy đã đến chào chúng tôi trong phòng thay đồ.

    Điều đầu tiên mà tôi hỏi anh ấy là: 'Bạn vẫn đang lái chiếc Mini Cooper của mình chứ?' Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã gửi mô hình mà anh ấy đã có ở Leicester trở lại Pháp nhưng anh ấy đã mua một chiếc Mini Cooper mới trong thời gian đó!".

    jamie vardy on kante - Bóng Đá

     Kante vẫn trung thành với chiếc Mini Cooper.

    Câu chuyện có vẻ hài hước hoặc cũng có thể là rất khó tin với đa phần những người chưa biết nhiều về tính cách của Kante, nhưng thực tế anh luôn là mẫu cầu thủ giản dị đến khó tin, mặc dù mức lương mà Chelsea trả cho anh là "cao nhất đội hình" (290 ngàn bảng/tuần).

    Kante thậm chí còn thường xuyên lui tới nhà hàng của các đồng đội để ăn "miễn phí", hoặc anh sẵn sàng đi chơi cùng người hâm mộ Arsenal tại nhà riêng của họ... Những điều này cùng với chia sẻ của Vardy thực sự đã khiến chúng ta phải ngưỡng mộ tài năng và đạo đức hơn người của chàng trai số 7.

    Xem tài năng của Hudson-Odoi:

    Trung Quân | 15:25 14/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...