MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Arteta xuống tay, thanh lý 3 cầu thủ
  • M.U chốt tân binh mùa hè
  • William Gallas chỉ ra hạn chế lớn của Havertz
  • Người Pháp trở lại Berlin để “trả thù”
  • Xavi lộ diện lần đầu sau thông tin bị Barca sa thải
  • Rõ danh tính CLB Nhật Bản sắp mua Quang Hải
  • CHÍNH THỨC! Liverpool thông báo chia tay 2 ngôi sao
  • Arteta phấn khích với chiếc cúp Premier League
  • Collymore: Bellingham xứng đáng đoạt Quả bóng vàng
  • Lý do Man City có thể mất điểm trước West Ham
  • CHÍNH THỨC! Thomas Tuchel xác nhận chia tay Bayern
  • Cú 'plot twist' Xavi - Barca khiến châu Âu ăn trái lừa
  • Allegri là người duy nhất giúp Juve không trở thành M.U của nước Ý
  • Odegaard vẫn chưa từ bỏ hy vọng
  • Chuyển nhượng 17/05: Rõ tân binh tới OTF, M.U thanh lý hàng loạt; Vụ Tuchel quay xe gây choáng
  • 10 bản hợp đồng thành công nhất của Klopp tại Liverpool
  • M.U gây thất vọng, Erik ten Hag lại "réo tên" Arsenal
  • Người đại diện của hai mục tiêu đã đến OTF
  • Quang Hải sắp xuất ngoại; HLV Kim Sang-sik bị giả mạo danh tính
  • Ngôi sao Arsenal đồng ý đến Newcastle
  • Tại sao Real Madrid chưa vội mua Florian Wirtz?
  • Dwight Yorke chỉ ra 2 ngôi sao Man United nên chiêu mộ
  • Rivaldo khuyên Barca bán De Jong, mua cầu thủ đẳng cấp hơn
  • VFF tuyển thêm 3 trợ lý, 2 phiên dịch cho HLV Kim Sang-sik
  • Rời CAHN, lộ diện bến đỗ tiếp theo của Quang Hải
  • Cảnh giác với các đối tượng giả mạo HLV Kim Sang-sik
  • SỐC! Barca sa thải Xavi
  • Rõ 'cánh tay phải' tiếp theo của HLV Kim Sang-sik ở tuyển Việt Nam
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Barca trong trận thắng Almeria
  • 4 điểm đến tiềm năng nếu Frimpong rời Leverkusen
  • Tại sao Rashford liên tục không vui?
  • Tổng hợp áo đấu Premier League mùa giải 2024/25
  • 3 vấn đề Barca phải giải quyết nếu muốn có được Nico Williams
  • "Luke Shaw mới" và 4 sao mai có thể cùng M.U du đấu Hè
  • 3 điều 'chắc chắn' xảy ra với Arsenal khi Pep Guardiola rời Man City
  • Chelsea đàm phán sâu, tiến rất gần sao mai Brazil
  • Cơn thịnh nộ của Allegri chứng tỏ một sự thật phũ phàng
  • Rice lịch lãm trên tạp chí Men’s Health
  • Philippines nhập tịch 'kinh hoàng', chiêu mộ cựu sao Bayern đối đầu ĐTVN
  • Diễn biến vụ Kylian Mbappe - Real Madrid
  • Kagawa hoá "thánh lốp", Dortmund xây chắc ngôi đầu Bundesliga

    22:31 Thứ bảy 30/09/2017

    BongDa.com.vn Không ngoài dự đoán, Dortmund đã có thắng lợi tương đối dễ dàng 2-1 trước Augsburg nhờ các pha lập công của Yarmolenko và Kagawa.

    HLV Peter Bosz vẫn quyết định tung ra sân đội hình 4-3-3 với nhiều sự xáo trộn so với trận gặp Real Madrid hồi giữa tuần. Qua đó, hai tân binh Yarmolenko và Dahoud đá chính ngay từ đầu, đồng thời là sự trở lại của tiền vệ Julian Weigl và trung vệ Marc Bartra.

    Với thực lực vượt trội, không khó để Dortmund áp đảo đội chủ nhà ngay từ những phút đầu tiên. Sau nhiều nỗ lực tấn công, các cầu thủ áo vàng-đen cũng có bàn mở tỉ số ngay phút thứ 4. Tân binh Yarmolenko có pha dứt điểm bằng gót cực kì hiểm hóc làm tung lưới Augsburg trước sự ngỡ ngàng của các CĐV.

     - Bóng Đá

     

    Sau bàn thắng quá sớm, Dortmund càng thi đấu càng cho thấy sự hưng phấn. Có thời điểm, đội khách kiểm soát bóng lên đến 75% so với chỉ 25% bên phía Augsburg. Tuy nhiên, đội chủ nhà tỏ ra không hề nao núng và nhanh chóng xốc lại tinh thần.

    Phút 11, Philipp Max có pha căng ngang chuẩn xác để tiền vệ Caiuby đánh đầu tung lưới Burki, lấy lại thế cân bằng cho đội chủ nhà. Sau bàn thắng này, thế trận diễn ra vô cùng hấp dẫn với các pha ăn miếng trả miếng của hai đội.

    Tuy nhiên, Dortmund nhanh chóng cho thấy vì sao họ đang dẫn đầu Bundesliga một cách tuyệt đối. Phút 23, hàng thủ Augsburg mắc sai lầm để Yarmolenko kiến tạo thuận lợi cho Kagawa lốp bóng tinh tế tái lập lại thế dẫn trước cho đội khách.

     - Bóng Đá

     Kagawa lập siêu phẩm đẹp mắt.

    Sau bàn thắng, Dortmund vẫn duy trì được nhịp độ tấn công và kiểm soát được diễn biến trên sân. Hiệp 1 khép lại với lợi thế lớn nghiêng về đội khách.

    Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn không có nhiều thay đổi khi Dortmund chủ động chơi chậm, kiểm soát bóng khu giữa sân và hạn chế những pha tấn công tốc độ của đối thủ.

    Điểm nhấn của hiệp 2 chính là khi Dortmund được hưởng quả 11m. Ja-Cheol Koo đã kéo áo Lukasz Piszczek trong vòng cấm. Tuy nhiên, Aubameyang lại bỏ qua cơ hội quý hơn vàng để kết liễu trận đấu. Dù vậy, Dortmund vẫn duy trì được lợi thế dẫn trước và giành được 3 điểm trọn vẹn trước Augsburg. Thắng lợi này giúp đội bóng áo vàng-đen xây chắc ngôi đầu bảng với 19 điểm sau 7 vòng đấu.

    Chung cuộc: Augsburg 1-2 Dortmund

    Ghi bàn: Yarmolenko (4'), Caiuby (11'), Kagawa (23')

    Đội hình ra sân:

    Augsburg: Hitz, Opare, Gouweleeuw, Hinteregger, Max, Khedira, Baier, Heller, Caiuby, Gregoritsch, Finnbogason

    Dortmund: Burki, Piszczek, Sokratis, Bartra, Toljan, Weigl, Dahoud, Kagawa, Yarmolenko, Pulisic, Aubameyang

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 22:05 30/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...