MỚI NHẤT :
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Juventus thắng trận, Sarri lên tiếng “dằn mặt” Ronaldo

    13:12 Thứ tư 27/11/2019

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã không để lại quá nhiều dấu ấn trong chiến thắng của Juventus tại Allianz Stadium.

    Rạng sáng nay (27/11), Juventus tiếp đón Atletico Madrid tại Allianz Stadium. Với lợi thế sân nhà, thầy trò ông Maurizio Sarri quyết tâm giành chiến thắng để chắc chắn kết thúc vòng bảng với ngôi đầu. Cuối cùng, họ đã có được điều mình cần. Bàn thắng duy nhất của Paulo Dybala đã giúp Bianconeri có được trọn vẹn 3 điểm.

    Một trong những điều được chú ý nhiều nhất ở trận đấu này đó là sự trở lại của Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, siêu sao 34 tuổi đã không thể sút tung mành lưới Atletico Madrid để xua tan đi những áp lực.

    Sarri:

     Cristiano Ronaldo trong trận gặp Atletico Madrid.

    Màn trình diễn của Cristiano Ronaldo đã khiến HLV Maurizio Sarri cảm thấy không hài lòng. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, ông đã lí giải quyết định để CR7 được chơi trọn vẹn 90 phút, đồng thời nhắc nhở về phong độ của cậu học trò. Sarri cho biết:

    “Tôi rút Dybala ra khỏi sân vì đội bóng đang mất cân bằng và Higuain sẽ giúp mọi thứ quay trở lại. Tại sao không phải là Cristiano? Tôi đã giữ CR7 ở trên sân và hi vọng rằng cậu ấy sẽ ghi bàn. Điều này sẽ giúp Cristiano giải tỏa áp lực. Cơn đau ở đầu gối đã khiến cậu ấy gặp khó khăn. Tuy nhiên, quá trình hồi phục vẫn đang tiến triển tốt.

    Cristiano đã trải qua quãng thời gian tập luyện rất khó khăn. Cậu ấy đã mất đi thể trạng vốn có. CR7 đã thi đấu vì bản thân mình nhưng cũng đã chạy và hỗ trợ cho các đồng đội. Ngày mai, chúng tôi sẽ kiểm tra lại đầu gối của cậu ấy.

    Với tôi, Cristiano đã nghỉ thi đấu 3 trận trong tổng số 13 trận ở Serie A. Cậu ấy cũng là 1 sự lựa chọn để thay thế. CR7 cần phải nhanh chóng lấy lại bản năng ghi bàn và sự tự tin.”

    (*) Xem lại hattrick của Cristiano Ronaldo vào lưới Atletico Madrid ở mùa giải 2018 - 2019:

    Faro | 12:55 27/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...