MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Julen Lopetegui – Cái kết của kẻ coi thường chữ tín

    09:20 Thứ ba 30/10/2018 | 1

    BongDa.com.vn Những thất bại trước Sevilla, CSKA Moscow, Alaves, Levante và Barcelona khiến Florentino Perez không còn đủ kiên nhẫn với Lopetegui.

    Chỉ hơn 4 tháng, Lopetegui đã bị sa thải đến 2 lần. Ngay trước khi vòng chung kết World Cup 2018 khởi tranh, ông bị LĐBĐ Tây Ban Nha sa thải vì đồng ý dẫn dắt Real Madrid. Thông tin công bố vào thời điểm khá nhạy cảm khiến người hâm mộ và RFEF vô cùng tức giận.

    Trước đó LĐBĐ Tây Ban Nha đã ký với Lopetegui một bản hợp đồng có thời hạn đến 2020 vì thành tích ấn tượng mà ông làm được cùng La Roja. Đáng tiếc chiến lược gia 52 tuổi này đã “mờ mắt” trước đồng tiền của Perez và sự hào nhoáng của Real Madrid mà nhận lời dẫn dắt Los Blancos. Tây Ban Nha bị loại ở vòng knock-out, điều này càng khiến CĐV của họ thêm tức giận bởi trước đó đội bóng xứ sở Bò tót được đánh giá rất cao.

     - Bóng Đá

     Lopetegui được RFEF tin tưởng.

    Đến lúc này lý do tại sao Real Madrid công bố đạt thỏa thuận với Lopetegui ngay trước thềm World Cup vẫn là một dấu hỏi. Cựu HLV Porto đang xây dựng một bộ khung mới cho La Roja và chưa có dấu ấn nào đáng kể. Nói cho cùng đây là một quyết định hết sức sai lầm của Lopetegui.

    Ông đồng ý dẫn dắt Real Madrid khi mà Bernabeu đang “phủ bóng” hình ảnh của Zinedine Zidane. Thành tựu mà chiến lược gia người Pháp làm được với 3 chức vô địch Champions League liên tiếp có lẽ sẽ không ai có thể tái lập lại một lần nữa. Trở thành HLV trưởng của Los Blancos là một vinh quang, nhưng kế vị Zidane là một áp lực vô cùng to lớn.

     - Bóng Đá

    Lopetegui chính thức bị sa thải. 

    Ngôi sao lớn nhất của Kền kền trong gần một thập kỷ qua là Cristiano Ronaldo cũng chia tay Bernabeu. Thêm một bất lợi cho Lopetegui khi ông không có được “cỗ máy săn bàn” trong đội hình, đồng thời Real Madrid cũng không còn là chính mình sau kỷ nguyên của CR7. Dàn sao của Real sau những năm tháng no nê danh hiệu gần như đã hết động lực thi đấu. Hãy nhìn Luka Modric – chủ nhân của danh hiệu “cầu thủ xuất sắc nhất năm” của UEFA và FIFA chỉ còn là cái bóng của chính mình so với sự bùng nổ ở mùa giải năm ngoái.

    Trát sa thải mới nhất từ Real Madrid sẽ khiến hồ sơ của Lopetegui dính thêm một “vết nhơ” khó có thể xóa nhòa. Ông đã phản bội LĐBĐ Tây Ban Nha chạy theo tiếng gọi của Perez, để rồi chỉ tại vị ở đây đúng 10 vòng đấu của La Liga. Ngay từ đầu nếu như Lopetegui tập trung cống hiến cho La Roja tại World Cup 2018, có lẽ mọi thứ đã khác.

    Endo | 09:20 30/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...