MỚI NHẤT :
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Jose Mourinho vs Pep Guardiola: Khi cuộc chiến không chỉ có hai người

    16:03 Thứ năm 27/04/2017

    BongDa.com.vn Đã không còn những cuộc khẩu chiến nảy lửa giữa Mourinho và Pep trước những trận derby như trước đây. Manchester đang yên tĩnh, nhưng đó là sự yên tĩnh trước cơn bão lớn.

    Thật lạ, không khí trước trận derby Manchester đêm nay yên bình đến kì lạ. Dù trận đấu không còn mang ý nghĩa quyết định ngôi vô địch, tuy nhiên chiếc vé tham dự Champions League đủ để làm nóng derby thành Manchester. Vậy mà, hai bên vẫn án binh bất động, gần như không có một động thái khiêu khích, gây hấn gì đến từ cả Man United và Man City. Đây là điều không thường thấy, nhất là khi Mourinho và Pep đang là HLV của hai đội.

    Thế giới bóng đá chẳng còn xa lạ với những cuộc khẩu chiến triền miên giữa Mourinho và Pep trong suốt những năm qua. Từ cuộc chiến giữa Inter với Barca, đến mối thù truyền kiếp của hai gã không lồ Tây Ban Nha và một lần chạm mặt nhau tại siêu cúp châu Âu, đâu đâu cũng in dấu những cuộc "đấu võ mồm" của Mourinho và Pep.

    Jose Mourinho vs Pep Guardiola: Khi cuộc chiến không chỉ có 2 người - Bóng Đá

     Cả hai từng là bạn khi còn làm việc ở Barca.

    Mùa 2009/10 là lần đầu tiên cả hai chạm trán nhau. Đó là khi Inter của Mourinho và Barca của Pep cùng bảng tại Champions League rồi thêm một lần tái ngộ nhau ở bán kết. Dù là lần đầu, nhưng Mourinho đã không ngại ngần đả kích Barca: “Một năm trước đây, Chelsea đã khóc, còn Barcelona thì cười với trọng tài. Họ cười vì trọng tài đã phũ phàng từ chối những chàng trai Chelsea đi tiếp như cái cách họ xứng đáng”.

    Đỉnh điểm của mối thù giữa Mourinho và Pep chắc chắn là lúc cả hai đối đầu nhau khi Mourinho chuyển đến dẫn dắt Real Madrid. Trước thềm trận bán kết Champions League 2010/11, Pep từng châm biếm Mourinho: "Ngày mai, tôi sẽ chiến ông ta ở trên sân. Còn ở ngoài sân, Mourinho cứ việc giành chiến thắng. Ông ta đã thắng trận ngoài sân cỏ suốt cả mùa giải nên ai đó làm ơn tạo một cúp Champions League ngoài sân cỏ để trao cho Jose. Tôi luôn luôn cố gắng học hỏi ông ấy trên sân cỏ, nhưng tôi sẽ học hỏi từ ông ta càng ít càng tốt ngoài sân cỏ”.

    Jose Mourinho vs Pep Guardiola: Khi cuộc chiến không chỉ có 2 người - Bóng Đá

     Nhưng khi trở thành HLV, Mourinho và Pep luôn đả kích nhau.

    Về phần Mourinho, sau khi bị Pep châm biếm, Real còn bị Barca đánh bại, HLV Bồ Đào Nha đã trút hết tức giận qua những chỉ trích thâm độc vào Pep và Barca: "Một ngày nào đó, tôi mong Pep Guardiola sẽ vô địch Champions League một cách quang minh chính đại. Nếu nói với UEFA những gì tôi nghĩ, có lẽ, sự nghiệp của tôi sẽ kết thúc ngay ở thời điểm này. Tôi chỉ đặt ra một câu hỏi và hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm được câu trả lời: Tại sao trọng tài là Ovrebo? Tại sao là Busacca? Tại sao là De Bleeckere? Tại sao là Stark? Tại sao mỗi trận bán kết đều có điều tương tự xảy ra. Tại sao những đội bóng tốt như vậy (Barca) lại luôn được trợ giúp bởi điều gì đó, những thứ mà chúng ta đã nhìn thấy quá rõ? Tôi không biết có phải họ được lợi nhờ tài trợ cho UNICEF hay không? Barcelona thực sự có quyền lực. Chúng ta không thể thay đổi điều đó.".

    Jose Mourinho vs Pep Guardiola: Khi cuộc chiến không chỉ có 2 người - Bóng Đá

     Thậm chí là không thèm nhìn mặt nhau khi bắt tay.

    Ngay cả khi Mourinho và Pep rời khỏi Tây Ban Nha, cuộc chiến giữa hai người vẫn chưa chấm dứt. Mourinho từng "nói móc" Pep về việc ông nghỉ ngơi 1 năm sau khi chia tay Barca: "Đó là cuộc sống của Pep. Tôi không thể tưởng tượng được là mình cần một kỳ nghỉ phép như thế. Ông ấy trẻ hơn tôi, thế mà tôi còn chẳng cảm thấy mệt mỏi."

    Tưởng rằng khi tái ngộ nhau tại giải Ngoại hạng Anh, giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, cuộc chiến giữa cả hai sẽ bùng nổ dữ dội hơn nữa. Nhưng không, đã không có chuyện gì xảy ra, ít nhất là cho đến bây giờ. Môi trường Ngoại hạng Anh đã giúp Pep và Mourinho hiểu ra rằng, cuộc chiến không còn là của hai người. Bên cạnh Mourinho và Pep lúc này là những đối thủ sừng sỏ khác như Conte, Wenger, Klopp, Pochettino. 

    Jose Mourinho vs Pep Guardiola: Khi cuộc chiến không chỉ có 2 người - Bóng Đá

     Tuy nhiên mọi thứ đã thay đổi khi cả hai tái ngộ ở Ngoại hạng Anh.

    Chẳng thế mà Mourinho từng phát biểu khi mới đến Premier League: “Kinh nghiệm không cho phép tôi ngây thơ. Tôi đã ở Tây Ban Nha trong 2 năm. Ở đó, chỉ tôi hoặc ông ta (Pep) vô địch. Vì vậy, những cuộc chiến tay đôi có ý nghĩa quyết định tới chức vô địch. Nhưng nếu ở Premier League, tôi tập trung đối đầu với Man City, còn ông ta tập trung giải quyết Man United thì đội khác sẽ vô địch”.

    Guardiola cũng hoàn toàn đồng tình với Mourinho, một lần hiếm hoi: “Tôi nghĩ Jose đã nói rất đúng. Đây không phải chuyện giữa tôi và ông ta.” Thậm chí, tác giả cuốn "Pep Guardiola: Cuộc cách mạng" Marti Perarnau từng tiết lộ rằng, Pep tin chắc Chelsea của Conte mới là đối thủ trực tiếp của ông trong cuộc đua đến ngôi vô địch Ngoại hạng Anh.

    Jose Mourinho vs Pep Guardiola: Khi cuộc chiến không chỉ có 2 người - Bóng Đá

     Bên cạnh họ lúc này là những đối thủ sừng sỏ.

    Bên cạnh việc cảnh giác các đối thủ khác, có lẽ thời gian cũng đã dần dần tôi luyện nên sự điềm tĩnh trong cả hai con người vĩ đại này. Cuộc khẩu chiến nhiều khả năng sẽ không xảy ra, nhưng đêm nay, tại Etihad, hẳn cả hai sẽ cống hiến một cuộc chiến đúng nghĩa của bóng đá, cuộc chiến giữa hai đội bóng thành Manchester, cuộc chiến giữa hai HLV đại tài và cuộc chiến giữa hai người đàn ông vĩ đại...

    Thanh Thịnh, Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 15:45 27/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...