Kể từ khi Pep Guardiola đến với Manchester City, đội bóng này đã chi rất nhiều tiền để đem về các ngôi sao. Nhưng để thu hút được những ngôi sao đó thì tiền không hẳn là vấn đề duy nhất, mà đơn giản Man xanh giờ đây sở hữu một HLV lôi cuốn bậc nhất thế giới bóng đá, đó mới là thỏi nam châm kéo họ về với sân Etihad.
Jose Mourinho đã từng ở vị thế như vậy, ông được người ta gọi là "Special One", dịch nôm na có nghĩa là "Người đặc biệt". Một con người gai góc và cá tính, Mourinho tiếp xúc với cánh truyền thông đôi khi khá tiêu cực nhưng không thể phủ nhận ông rất hấp dẫn với cánh cầu thủ. Samuel Eto'o bỏ Barcelona đang trong giai đoạn hoàng kim, chỉ để làm việc cùng Mourinho tại Inter Milan.
Nhưng thất bại ở Chelsea trong nhiệm kỳ hai, rồi đến Manchester United trong vị thế thấp đi rất nhiều đã phần nào làm hình ảnh của "Người đặc biệt" không còn lung linh như trước. Cách trọng dụng nhân tài của ông cũng đang mắc phải vô số hoài nghi. Người ta nói "dụng nhân như dụng mộc", vậy thì xem ra Mourinho đã đẩy ra đường rất nhiều "cây gỗ quý".
Cả hai cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa trước là Mohamed Salah và Kevin De Bruyne đều không trụ lại được dưới trướng Jose Mourinho, họ đều bị bán đi không chút thương tiếc vì không thể chen chân vào đội hình chính. Nếu nói triết lí không phù hợp, vậy tại sao ở Serie A, môi trường thực dụng không kém phong cách của Mourinho, Salah vẫn tỏa sáng rực rỡ?
Cái tên Jose Mourinho giờ đây đã thực sự không còn quá hấp dẫn. Ivan Perisic hay mới đây là Mateo Kovacic đều đã từ chối Manchester United, họ nhìn vào gương của De Bruyne và Salah để tự nhủ bản thân rằng Mourinho không phải người thích hợp để nâng tầm mình, ngược lại Old Trafford giờ đây có thể là nấm mồ chôn vùi sự nghiệp.
Với các cầu thủ hiện có thì sao? Mùa trước đã không ít lần ông xảy ra mâu thuẫn với Paul Pogba về vị trí thi đấu. Với cá tính của một "Người đặc biệt", chúng ta chưa bao giờ thấy ông phải nhún nhường, Mourinho đặt đâu, cầu thủ phải đá ở đó. Bây giờ thì khác, ông đổi sơ đồ từ 4-2-3-1 sang 4-3-3 để Paul Pogba có thể thi đấu thoải mái nhất trong không gian yêu thích của anh ta.
Những điều ông làm xét cho cùng cũng chỉ vì thành công chung, nó cần được ghi nhận rõ ràng. Nhưng sự thay đổi ấy đi ngược với vẻ "đặc biệt" bên trong Jose Mourinho, và có lẽ danh xưng "Người đặc biệt" giờ đây đã không còn phù hợp với HLV người Bồ Đào Nha.
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam