MỚI NHẤT :
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • Jose Mourinho đang nợ Luke Shaw một lời cảm ơn

    08:51 Thứ bảy 08/09/2018 | 1

    BongDa.com.vn Ngoài dự đoán của tất cả mọi người đầu mùa giải, Luke Shaw đã đoạt danh hiệu cầu thủ hay nhất tháng 8 của Man United. Thế những Romelu Lukaku, Jesse Lingard hay Alexis Sanchez ở đâu? Cho nên với tư cách là một người HLV trưởng, dù muốn hay không Jose Mourinho cần gửi đến Luke Shaw – người bị ông hắt hủi thời gian qua – những lời cảm ơn sâu sắc.

    Vâng, không chỉ “một” mà phải là “nhiều” lời cảm ơn bởi phong độ xuất sắc của Shaw đã giúp ông thầy của mình giải quyết nhiều bài toán khó.

     Thứ nhất Luke Shaw đã giúp Jose Mourinho bớt đau đầu về bài toán tìm vị trí hậu vệ biên. Trong hoàn cảnh đội trưởng Antonio Valencia và Ashley Young đều có tuổi và đang dần bước qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp còn Matteo Darmian quá phập phù thì phong độ chói sáng của Shaw thời gian qua như là nắng hạn gặp mưa đối với Mourinho, giúp ông yên tâm phần nào một vị trí của hai cánh. Giờ đây chí ít Mourinho chẳng phải lo tìm người chơi tốt vị trí hậu vệ biên sau một mùa chuyển nhượng thất bại nhất trong 3 mùa giải qua.

    Jose Mourinho đang nợ Luke Shaw một lời cảm ơn - Bóng Đá

     Trong lúc Mourinho cần người nhất thì Shaw đã khiến ông hoàn toàn yên tâm ở hành lang cánh.

     Thứ hai, phong độ tuyệt vời của Luke Shaw mang đến chút lạc quan cho Old Trafford sau khoảng thời gian chìm đắm trong sự ngột ngạt. Như đã nói, Man United vừa trải qua một mùa chuyển nhượng không thành công khi chẳng có ngôi sao lớn nào cập bến Old Trafford.

    Bên cạnh đó mâu thuẩn giữa Jose Mourinho với Ed Woodward, Paul Pogba, Anthony Martial được báo giới khai thác triệt để khiến nội bộ Quỷ đỏ náo loạn. Bên cạnh đó việc có nhiều ngôi sao chấn thương khi mùa giải chưa bắt đầu khiến lực lượng Man United ảnh hưởng nghiêm trọng rồi để thua 2/3 trận đầu mùa giải khiến cho bầu không khí tại Nhà hát của những giấc mơ càng thê lương hơn. Nhưng chính lúc này chính phong độ tuyệt vời của Shaw như làn gió mát giúp người ta vơi đi bao bực dọc và thất vọng trước đó. 

    Jose Mourinho đang nợ Luke Shaw một lời cảm ơn - Bóng Đá

     Phong độ chói sáng của hậu vệ người Anh là niềm an ủi của các CĐV Quỷ đỏ trong những ngày đen tối vừa qua.

    Thứ ba, sự toả sáng của Luke Shaw phần nào chứng tỏ Jose Mourinho không hẳn sai hoàn toàn. Người ta nói ông cố chấp, lạc hậu hay lỗi thời. Bên cạnh đó CĐV yêu mến Man United không ngừng kêu gọi Mourinho cho Shaw cơ hội.

    Và giờ đây Luke Shaw đã toả sáng như để đáp ứng kỳ vọng người hâm mộ và niềm tin của Jose Mourinho (dẫu niềm tin ấy có thể do hoàn cảnh bắt buộc mà thôi). Đó cũng có thể xem là lời nhắn nhủ gửi đến Martial, Rashford, Sanchez hay Pogba. Dễ nhìn ra một điểm chung là họ đều là ngôi xuất sắc của bóng đá thế giới nhưng đều chưa bùng nổ tuyệt đỉnh nhất cùng Man United.

    Nhiều chỉ trích cho rằng chính Mourinho đã kìm hãm sự phát triển của các ngôi sao này như cái cách ông đã làm với Kevin De Bruyne hay Mohamed Salah. Nhưng giờ khi Shaw toả sáng để chứng minh một điều rằng mọi chuyện chẳng phải do lỗi của Mourinho. Nếu những Pogba, Martial… trách rằng Mourinho đã không khiến họ chơi hay nhất thì hãy hỏi xem ông có tạo đủ điều kiện và cơ hội cho họ hay không?

    Jose Mourinho đang nợ Luke Shaw một lời cảm ơn - Bóng Đá

     Công bằng mà nói, Người đặc biệt cũng đã tạo không ít cơ hội cho 2 siêu sao người Pháp này.

    Chắc chắn có bởi ai cũng thấy sự đãi ngộ của Man United và sự tin tưởng của Man United đối với hai ngôi sao này. Bản thân họ cố gắng hết khả năng mình chưa mới là quan trọng. Như Luke Shaw, thời gian qua anh cũng chỉ là kẻ bỏ đi của Mourinho và Man United.

    Tuy nhiên khi có cơ hội thì anh đã toả sáng rực rỡ. Xét về cơ hội thì những Pogba hay Sanchez… đều hơn hẳn Shaw. Luke Shaw đã tận dụng quá tốt cơ hội của mình. Vậy phải chăng sở dĩ những ngôi sao kia chưa chơi đúng khả năng của mình cũng có thể do bản thân họ chưa có sự cố gắng hết sức mà thôi.

     Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhiều dự đoán rằng Jose Mourinho sẽ bán đi Luke Shaw để dọn đường cho nhiều ngôi sao đình đám khác. Rất may điều đó đã không xảy ra khi giờ đây Shaw lại chính là đấng cứu tinh cho Mourinho. Có lẽ, trong đợt tập trung đội tuyển lần này, người mà Mourinho mong đừng gặp chấn thương nhất phải là… Luke Shaw. Cho nên tiếc gì một lời cảm ơn người học trò xuất sắc của mình chứ, Mourinho!

     (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 08:55 08/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...