Chấn thương đã trở thành một kinh nghiệm không mong muốn mà trung vệ Joe Gomez phải làm quen ở Liverpool. Thức dậy trên giường bệnh viện sau ca phẫu thuật, cảm giác nhức nhối từ thuốc gây tê,… đó chính xác là thứ cảm giác không cầu thủ bóng đá nào muốn nếm trải. Nhưng với Gomez, ca phẫu thuật sau chấn thương gãy chân, thực hiện hồi tháng 02/2019, thậm chí đã là lần thứ 3 trong sự nghiệp còn chưa dài của tuyển thủ này.
Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là khó khăn lớn nhất với cầu thủ 22 tuổi. Làm thế nào để trở lại đúng với phong độ cao nhất sau chấn thương, lấy lại vị trí đã mất trong đội hình của HLV Jurgen Klopp mới là nhiệm vụ đòi hỏi nhiều nỗ lực nhất.
Điều này lại càng không đơn giản bởi trước ca phẫu thuật mới nhất, Gomez đã đạt đến đẳng cấp cao nhất từng có từ khi cập bến Anfield năm 2015. Sát cánh bên Virgil van Dijk ở trung tâm hàng phòng ngự của Liverpool, Gomez cuối cùng đã có được những màn trình diễn ổn định, ở đúng vị trí mà anh luôn khao khát.
Tốc độ, sức mạnh và sự đĩnh đạc mà Gomez thể hiện ở giai đoạn đầu mùa 2018/19 khiến NHM tưởng như họ đã có được thần tượng mới phía trước khung thành của Alisson. Klopp cũng hoàn toàn bị thuyết phục: ông đã xếp trung vệ người Anh đá chính 16 trong số 20 trận đầu tiên của mùa giải.
Song, tất cả đã kết thúc sau cú va chạm khủng khiếp của Gomez với Ben Mee trên sân Turf Moor của Burnley. Trung vệ của Liverpool nỗ lực hồi phục nhưng bất thành. Anh phải lên bàn mổ vào năm mới, đồng nghĩa với một quãng nghỉ dài.
Mãi đến tháng 04/2019, Gomez mới trở lại khi vào sân thay người ở trận gặp Porto. Vào thời điểm ấy – đáng tiếc cho Gomez, Joel Matip đã lấp đầy khoảng trống do anh để lại một cách thuyết phục, đảm bảo một vị trí bên cạnh Van Dijk cho đến khi mùa giải khép lại.
Thực ra, như đã đề cập, kịch bản chấn thương, trở lại và mất vị trí đã chẳng còn là điều gì xa lạ với cuộc sống của cựu cầu thủ Charlton Athletic.
Đến Liverpool khi mới 18 tuổi, anh đã có một quãng thời gian ngắn nhưng ấn tượng ở vị trí hậu vệ cánh trái dưới thời Brendan Rodgers. Tuần trăng mật tươi đẹp đó sớm chấm dứt khi Gomez dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng trong trận U21 Anh thi đấu với U21 Kazakhstan trên SVĐ Coventry. Cuộc phẫu thuật đầu tiên của Gomez được thực hiện vào tháng 10/2015, tiếp nối bởi 7 tháng làm khán giả trong phần còn lại của mùa giải.
Hoàn toàn bình phục vào mùa hè 2016, nhưng Gomez thậm chí còn không thể tận hưởng mùa giải mới khi bị đứt gân Achilles trong quá trình chuẩn bị tiền mùa giải. Thêm 15 tháng ngồi ngoài nữa là quá nghiệt ngã dành cho cầu thủ khi đó mới 19.
Tháng 01/2017, Gomez một lần nữa trở lại, nhưng với việc đội hình của Liverpool đang vận hành trơn tru, anh chỉ có 3 lần xuất hiện trong phần còn lại của mùa 2017/18 - không lần nào là ở Premier League. Đến tháng 3/2018, Gomez còn mất cơ hội chơi cho Tam Sư tại World Cup khi mắt cá chân của anh gặp vấn đề. Tất nhiên, anh cũng bỏ lỡ luôn trận chung kết Champions League với Real Madrid.
Dù có tiền sử chấn thương dài và phức tạp, sẽ là thiếu công bằng nếu Gomez bị đánh giá là cầu thủ dễ dính chấn thương. Cầu thủ này chỉ quá thiếu may mắn với hàng loạt những lần phải ngồi ngoài kéo dài.
Kể từ khi gia nhập Liverpool 4 năm trước, tổng số lần ra sân của Joe Gomez chỉ đạt con số 66. Ngược lại, Roberto Firmino - cầu thủ cập bến Anfield cùng 1 mùa hè, đã vươn lên trở thành một phần không thể thay thế với 192 lần xuất hiện trong đội hình.
Chưa thể nói trước điều gì sẽ đến với Gomez trong 11 tháng tới, nhưng tương lai đối với anh hoàn toàn có thể mang màu hồng. Chỉ cần thể hiện đúng những gì đã làm trong phần đầu mùa giải trước, sẽ không bất nhờ nếu trung vệ trẻ này trở lại bên cạnh Virgil van Dijk. Bên cạnh đó, hy vọng thần may mắn sẽ mỉm cười với Gomez, để những va chạm khủng khiếp trên sân cỏ sẽ tránh xa cầu thủ này.
Dù lấy lại những gì đã mất do chấn thương chưa bao giờ là nhiệm vụ đơn giản, song như những gì Gomez đã chứng minh suốt những năm qua, anh không phải là người né tránh thử thách. Mùa giải tới, NHM Liverpool cũng như BHL của Liverpool chắc chắn vẫn sẽ đặt niềm tin vào cái tên Joe Gomez.