MỚI NHẤT :
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Jesse Lingard và những viên ngọc thô thất bại của Man United

    10:31 Thứ tư 01/01/2020 | 7

    BongDa.com.vn Họ được Man United đào tạo và người ta kỳ vọng các cầu thủ này sẽ thành ngôi sao hàng đầu. Nhưng vì nhiều lý do họ đã không đáp ứng được sự mong đợi.

    Những năm qua, Man United giới thiệu không ít ngôi sao do mình đào tạo nên như Paul Pogba, Scott McTominay, Marcus Rshford, Mason Greenwood hay gần đây nhất là Brandon Williams. Có người đã thành danh và có người đang dần chứng tỏ được mình. Tuy nhiên trong quá khứ có không ít viên ngọc thô đã không tỏa sáng như mong đợi.

    Ravel Morrison

    Sinh năm 1993, tài năng của Ravel Morrison từng được Sir Alex Ferguson đánhg giá rất cao, thậm chí hơn cả Paul Pogba. Tuy nhiên, việc mắc bệnh ngôi sao quá sớm cùng lối sống không chuẩn mực đã ngăn trở Morrison không thể phát triển thêm nữa thậm chí phải rời Old Trafford năm 2012. Cho đến nhiều năm sau thì Sir Alex Ferguson vẫn còn tiếc khi đánh mất viên ngọc thô này.

     - Bóng Đá

     Morrison từng được đánh giá hay hơn cả Pogba.

    Tom Cleverley

    Từng được ví như một Paul Scholes thứ hai với khả năng cầm nhịp trận đấu và khả năng sút xa khá tốt, Tom Cleverley hứa hẹn có một tương lai tỏa sáng tại Nhà hát của những giấc mơ. Thế nhưng ngôi sao người Anh đã không có sự phát triển ổn định như mong muốn và tài năng đã phải chững lại. Ra mắt đội một Man United năm 2009 và kéo dài đến 2015, cuối cùng Tom Cleverlay phải ra đi đến những CLB nhỏ hơn mang theo sự tiếc nuối không ít của CĐV Quỷ đỏ.

     - Bóng Đá

     Tom Cleverley đã không trụ lại được Man United.

    Jesse Lingard

    Năm 2012, Jesse Lingard được đôn lên đội một Quỷ đỏ nhưng phải đi học hỏi kinh nghiệm tại Leicester City, Birmingham City, Brighton & Hove Albion hay Derby Country rồi trở lại Old Trafford. Thời Jose Mourinho, Lingard đã có những màn trình diễn không đến nỗi nào và có lúc CĐV Quỷ đỏ xem anh là tương lai của Man United chứ không phải là Paul Pogba nhờ vào lối chơi nhiệt tình và thường xuyên tỏa sáng trong các trận cầu lớn. Thế nhưng Lingard đã không tiến bộ hơn và vừa trải qua một năm 2019 đầy thất vọng dù được Ole Gunnar Solskjaer tạo khá nhiều cơ hội ra sân. Nếu không cố gắng hơn nữa thì số phận của Lingard sẽ không khác gì Cleverley ngày nào.

     - Bóng Đá

     Tài năng của Lingard không phát triển hơn nữa.

    Adnan Januzaj

    Từng có một dạo Adnan Januzaj khiến các Manucians phát điên lên sung sướng bởi tài năng thiên phú của mình. Những pha đi bóng theo phong cách Ryan Giggs và bùng nổ ở hành lang, Januzaj hứa hẹn là truyền nhân của những huyền thoại Man United như Ryan Giggs hay Cristiano Ronaldo và anh được nhiều quốc gia tranh giành anh về đá cho đội tuyển nước họ. Nhưng dần dà, lối đá rườm rà không đột biến đã bị bắt bài và một thể hình mỏng cơm khiến Adnan Januzaj chẳng thể phát triển thành ngôi sao hàng đầu nên phải rời Man United sang những Dortmund, Sunderland hay Real Sociedad.

     - Bóng Đá

      Thần đồng một thời của Quỷ đỏ.

    Dù đang không có hình ảnh huy hoàng như ngày nào nhưng với những Paul Pogba, Scott McTominay, Marcus Rashford, Jese Lingard, Mason Greenwood hay Brandon Williams thì HLV Ole Gunnar Solskjaer có thể hài lòng vì trong tay ông có nhiều ngôi sao trưởng thành do chính CLB đào tạo (hơn cả Barcelona với lò La Masia nổi tiếng) nên có thể mang đậm chất Quỷ đỏ. Nhưng để duy trì lứa cầu thủ này thì ông cần tạo điều kiện cho họ phát triển thêm để không như những viên ngọc thô từng thất bại như trong quá khứ.

    Cát Tường | 10:01 01/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...