MỚI NHẤT :
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • Jesse Lingard: Quân “Joker” trong bộ bài của Người đặc biệt

    21:45 Thứ tư 06/12/2017 | 1

    BongDa.com.vn Trước tuần thi đấu vừa rồi, Jesse Lingard mới chỉ lập công cho Man United trên đấu trường Carabao Cup trước hai đối thủ là Burton Albion và Swansea City.

    Nhìn vào cách bày binh bố trận của Mourinho từ đầu mùa giải thì người hâm mộ đã từng nghĩ Jesse Lingard sẽ chỉ là cầu thủ mang tính dự phòng và cùng bất đắc dĩ khi những Mkhitaryan, Martial, Rashford hay thậm chí là Juan Mata gặp những vấn đề khác nhau thì Lingard mới có dịp được ra sân thi đấu.

    Bằng chứng là trước trận đấu gặp Watford, Lingard mới chỉ có vỏn vẹn duy nhất một lần được ra sân thi đấu trong đội hình xuất phát, đáng buồn thay đó lại là trận mà Man United đã phải đón nhận trận thua bẽ bàng 2-1 trên sân nhà của Huddersfield Town. Nhưng đó đã là câu chuyện của quá khứ tuy không xa nhưng cũng đủ để Lingard chuyển mình và thể hiện một màn trình diễn vô cùng ấn tượng.

     - Bóng Đá

     Tuần vừa rồi, Jesse Lingard là người hùng của Man United.

    Tuần thi đấu vừa rồi chắc chắn sẽ là cột mốc đáng nhớ trong mùa giải năm nay của tiền vệ vừa bước sang tuổi 24. Đêm thứ ba, trong ngày trở lại đội hình chính thức, Lingard đã thực hiện một pha solo ghi bàn mà hiếm khi các khác giả có dịp được chứng kiến trong môi trường khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh.

    Khi tỷ số trận đấu đang là 3-2 với lợi thể tâm lý nghiêng về chủ nhà Watford vì họ liên tiếp ghi được 2 bàn thắng. Trước đó, Quỷ đỏ vươn lên dẫn trước tới 3-0 ngay trong hiệp 1. Jesse Lingard trước áp lực của hơn 20.000 cổ động viên trên sân vận động Vicarage Road đã có một pha đi bóng đầy tự tin trên quãng đường dài đến khoảng 90m đồng thời “cày nát” tuyến phòng ngự đội chủ nhà cùng pha dứt điểm không thể lạnh lùng hơn tung lưới thủ thành “lão luyện” Gomes qua đó dập tắt hoàn toàn hy vọng có điểm vừa được nhen nhóm của The Hornets.

     - Bóng Đá

     Bàn thắng của Lingard ghi được trên sân Vicarage Road chắc chắn sẽ là một trong những pha solo xuất sắc nhất trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh.

    Chứng kiến pha đi bóng của Jesse Lingard, chắc chắn nhiều cổ động viên đã không cầm được lòng vì nó thật giống với khoảnh khắc tuyệt vời của một huyền thoại câu lạc bộ là Ryan Giggs đã thực hiện trong trận đấu với Arsenal trong khuôn khổ FA Cup cách đây hơn 20 năm. Sau một quãng thời gian mòn mỏi chờ đợi thì cuối cùng người hâm mộ đội bóng cũng được chứng kiến một cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trứ danh của câu lạc bộ sở hữu những tố chất mà Giggsy trước đây đã từng sở hữu. Trong lòng các Manucian khi ấy, Lingard đã thực sự trở thành một người hùng.

    Trận đấu với Arsenal cuối tuần vừa rồi thậm chí còn là một màn trình diễn tuyệt vời hơn nữa của Jesse Lingard, khi người ta thấy được tầm quan trọng của cầu thủ này trong sơ đồ chiến thuật của Mourinho. Man United gần đây ra sân với đội hình 3-5-2 với Romelu Lukaku và Anthony Martial đá cao nhất trên hàng công. Với toan tính chiến thuật phòng ngự phản công của mình thì Người đặc biệt cần một tiền vệ tốc độ có thể chuyển hóa phòng ngự sang tấn công một cách nhanh nhất, và trong đội hình của MU lúc này thì không ai có thể làm tốt hơn Jesse Lingard.

     - Bóng Đá

     Tốc độ, sự tự tin luôn là những điểm mạnh mà Jesse Lingard đang sở hữu.

    Toan tính là thế nhưng những gì đã diễn ra trong trận đấu đã không khỏi khiến cho Jose Mourinho phải bất ngờ vì hiệu quả ngoài mong đợi mà Lingard đã tạo ra trong một buổi chiều bùng nổ ở vùng Đông Bắc London. Lingard ghi hai bàn thắng trong cả hai tình huống mà tiền vệ trẻ người Anh chính là người khởi xướng, hai bàn thắng có được với hai kịch bản khác nhau, tuy nhiên vẫn nổi bật một điểm chung ở tốc độ, sự tự tin và tinh tế mà Jesse đang sở hữu.

     - Bóng Đá

     Cơn ác mộng của Arsenal mang tên Jesse Lingard.

    Trong một thế trận mà các cầu thủ Arsenal càng “điên cuồng” lao lên phía trước để tìm bàn gỡ bao nhiêu thì Jesse Lingard lại càng có nhiều khoảng trống hơn bấy nhiều và chỉ cần có thể, Lingard đã không bỏ lỡ cơ hội để có thể phát huy được những điểm mạnh nhất của bản thân mình qua đó đem lại thắng lợi xứng đáng cho cả đội.

    Kết thúc trận đấu, Mourinho không tiếc lời khen ngợi dành cho Lingard, Người đặc biệt hồ hởi: “Lingard có một trận đấu rất tốt, cậu ta thực hiện được mọi điều mà đội bóng cần ở mình, tuyệt vời trong cả phòng ngự lẫn tấn công. Trước khi mùa giải mới khởi tranh, chúng tôi đã tập luyện để chơi với sơ đồ 3 hậu vệ rất nhiều lần và khi chúng tôi thi đấu với sơ đồ chiến thuật 3-5-2, tôi rất cần một cầu thủ có thể chuyển hóa từ phòng ngự sang tấn công một cách nhanh nhất, và Jesse đã làm việc đó rất tốt và thuần thục.”

     - Bóng Đá

     Jesse Lingard – quân “Joker” khiến Pep Guardiola phải đau đầu trong trận derby thành Manchester cuối tuần này.

    Trong những trận cầu với những đội bóng được đánh giá là dưới cơ, Manchester United thường áp đặt được lối chơi một cách rất chủ động và đẩy được đối thủ phải phòng ngự sâu bên phần sân nhà, đó là những trận mà có thể Jose Mourinho không cần đến tốc độ của Jesse Lingard mà Người đặc biệt cần những tiền vệ có khả năng cầm nhịp và chơi trên phạm vi hẹp nhiều hơn.

    Tuy nhiên trong những trận cầu mà đối thủ chấp nhận chơi đôi công ăn miếng trả miếng với Man United thì con bài Joker mang tên Jesse Lingard sẽ thực sự phát huy hiệu quả và trở thành nối khiếp sợ với mọi đối thủ như cái cách mà tiền vệ trẻ người Anh đã gieo rắc cơn ác mộng lên hàng phòng ngự của Arsenal.

    Và trận đấu cuối tuần này với Manchester City sẽ lại là một trận đấu như thế, khi nửa xanh của thành Manchester đang thể hiện một phong độ hủy diệt và chắc chắn sẽ không ngần ngại để chơi tấn công ngay tại Nhà hát của những giấc mơ. Vậy nhưng, khi chấp nhận chơi đôi công, Pep Guardiola hãy dè chừng, Jesse Lingard vẫn luôn rình rập để chờ đợi thời cơ tung ra “cú đấm” kết liễu đối thủ.

    Đó chắc chắn sẽ là cái tên khiến Guardiola phải đau đầu tìm ra những phương án để đối phó trong trận derby thành Manchester được xem là nóng bỏng nhất trong những năm vừa qua sẽ diễn ra vào cuối tuần này.

    (Bạn đọc: Tuấn Việt Hà)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 21:05 06/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...