Theo đó, ngôi sao người Bờ Biển Ngà đã liên tục bị đưa vào tin đồn chuyển nhượng của 2 đại gia Premier League, Arsenal và Chelsea trong mùa hè này.
Chelsea cần một ai đó để thay thế cho Tiemoue Bakayoko ở đội một và có thể kết hợp ăn ý với N'golo Kante (người vẫn có thể rời đội bóng để gia nhập Paris Saint-Germain), trong khi các pháo thủ thành London vẫn khuyết một mắt xích ở vị trí tiền vệ phòng ngự.
Trên lý thuyết, sở thích của Arsenal không hẳn đã là một mẫu cầu thủ như Jean Michael Seri, trừ khi họ có ý định bán cả Mohamed Elneny và Granit Xhaka. Điều này có thể xảy ra bởi vì huấn luyện viên Unai Emery đang tiến gần hơn đến một thoả thuận với Lucas Torreira từ Sampdoria.
Bất chấp tiền vệ này 99,99% sẽ gia nhập đội bóng nhưng giới truyền thông ở London vẫn coi việc liên hệ với một tiền vệ khác, điều này có thể hiểu rằng Arsenal sẽ bán đi những tiền vệ trong đội hình của họ. Vì thế, sự thay thế ở đây hẳn sẽ là Jean Michael Seri, một cầu thủ có mức giá vừa phải nhưng tài năng rất tuyệt vời.
Tuy nhiên, các báo cáo đã nói rằng Jean Seri hiện đang ở London, nhưng không ai biết anh ta đến đó để đàm phám với chính Chelsea hay Arsenal. Tin tức này bị rò rỉ thông qua nhà báo người Pháp Nabil Djellit ngày hôm qua trên một tweet.
Nhưng chúng ta có thể loại trừ việc anh ta đang đàm phán với Arsenal, vì đội bóng này đang hoàn tất các thủ tục để ký hợp đồng với ngôi sao người Uruguay và họ gần như không thể làm hai việc này song song. Điều này cũng cho thấy chỉ Chelsea mới là những người 'đáng nghi' nhất trong thương vụ này.
Cầu thủ này được cho có điều khoản phá vỡ hợp đồng khoảng 40 triệu euro (khoảng 35,3 triệu bảng), và bản giao kèo này cũng chỉ còn thời hạn khoảng 12 tháng. Chính vì thế, đội bóng của ông chủ Roman Abaramovich có thể sẽ không cần bỏ ra số tiền như trong hợp đồng để mang anh về.
Và đó cũng là kết thúc cho câu chuyện liên quan đến Aleksandr Golovin, một người đang được báo chí đưa tin có mối liên hệ mật thiết với Chelsea trong mùa hè này.