MỚI NHẤT :
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • James Rodriguez trước cơ hội “phục thù” Zidane

    15:38 Thứ bảy 14/04/2018

    BongDa.com.vn Cuộc hội ngộ với Real Madrid là cơ hội không thể tốt hơn để James Rodriguez chứng minh đội bóng cũ đã sai lầm khi loại bỏ anh.

    Ở trận bán kết Champions Leaue thứ tư trong sự nghiệp của mình, James Rodriguez sẽ có cuộc hội ngộ với đội bóng cũ của anh, Real Madrid.

    Đây cũng là cơ hội để số 10 hiện tại ở Bayern loại đội bóng của HLV Zidane, người đã không trọng dụng anh khi lên nắm quyền tại Madrid và buộc cầu thủ người Colombia phải khăn gói ra đi để đến với Hùm xám xứ Bavaria.

    Về nguyên tắc, hiện James đang thi đấu cho đội chủ sân Allianz Arena dưới dạng cho mượn và vẫn là cầu thủ thuộc biên chế Real, nhưng anh vẫn có thể ra sân thi đấu tại vòng bán kết Champions League nhờ quy định của UEFA khi không cấm các cầu thủ được cho mượn đối đầu với đội bóng chủ quản.

    Tuyển thủ của Colombia thường xuyên khẳng định rằng Zidane trên vai trò cầu thủ là thần tượng của anh ở thuở thiếu thời, nhưng hai người chưa bao giờ có mỗi quan hệ tốt đẹp kể từ ngày HLV người Pháp lên nắm quyền ở Bernabeu.

     - Bóng Đá

     James và Zidane không có mối quan hệ tốt tại Real.

    Tháng 1 năm ngoái, trong một buổi phỏng vấn trên báo El Chiringuito (Tây Ban Nha), James đã chia sẻ về sự ra đi của mình và mối quan hệ với Zidane: “Những con số thống kê vẫn nói lên khả năng của tôi, nhưng mỗi huấn luyện viên có những cầu thủ yêu thích riêng của họ và tôi hoàn toàn tôn trọng điều đó. Tôi cũng không rõ liệu có bất cứ sự bất công nào ở đây không vì khi được ra sân tôi luôn làm tốt nhiệm vụ của mình. Dù gì thì giờ điều đó cũng không còn quan trọng nữa.

    Ông ấy là thần tượng của tôi. Với tư cách một cầu thủ bóng đá, Zidane là một trong những người giỏi nhất trong lịch sử và tôi luôn ngưỡng mộ những cầu thủ xuất sắc của môn thể thao này.”

    Cũng trong buổi phỏng vấn, cựu cầu thủ của Monaco chia sẻ rằng việc phải rời khỏi Madrid là một quyết định vô cùng khó khăn với anh: “Tôi rất buồn khi phải rời đi, giấc mơ của tôi là được chơi bóng tại Real, nhưng bóng đá là vậy. Một ngày đẹp trời, bạn được chơi ở nơi mà bạn mong muốn, nhưng rồi sẽ có lúc bạn phải tìm kiếm cơ hội ở một nơi khác.”

    Về phía Zidane, ông cũng đính chính lại lời nói của James trong một cuộc họp báo ít ngày sau đó khi phủ nhận rằng không có bất cứ vấn đề gì giữa hai người: “James đã đưa ra quyết định của mình. Giờ cậu ấy đang chơi cho Bayern Munich và mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp.”

    “Tôi mừng vì James vẫn tiếp tục chơi tốt, nhưng tất cả những gì tôi có thể nói thêm là về những cầu thủ hiện tại của mình.”

    Trận lượt đi Bán kết Champions League giữa Bayern Munich và Real Madrid sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 4 trên sân vân động Allianz Arena.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Mạnh Cường - BongDa.com.vn - TTVN | 15:10 14/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...