Tờ Automatic mới đây đưa tin rằng cả Manchester City, Manchester United, Liverpool cùng Tottenham Hotspur đều đã gia nhập cuộc đua giành James Maddison. Và sau tất cả, đội chủ sân Old Trafford được cho là đội giành 'pole' trong việc có được chữ ký của ngôi sao Leicester City.
Cuộc đua có vẻ như gần như ngã ngũ, nhưng thị trường chuyển nhượng cầu thủ vẫn nổi tiếng là một nơi xảy ra nhiều vụ lật kèo kinh điển. Vì thế, trước khi nghĩ về Maddison - Man Utd, chúng ta phần nào có thể đánh giá tài năng của anh qua một vài thống kê ấn tượng từ Whoscored...
Cầu thủ được The Foxes mua về với giá 22.5 triệu bảng từ Norwich City vào mùa Hè năm ngoái - thực tế là một trong những tiền vệ công nổi bật nhất ở Premier League 2018/19, với 36 trận xuất hiện trong 2850 phút (con số cao nhất so với bất cứ ai ở cùng vị trí trong nhóm Big Six).
James Maddison ghi được 7 bàn và có 7 lần kiến tạo cho các đồng đội lập công, cao hơn rất nhiều so với bất cứ tiền vệ nào ở Liverpool và Arsenal và cũng ngang bằng David Silva (6 bàn, 8 kiến tạo), chỉ thua Paul Pogba (13 bàn, 9 kiến tạo) và Christian Eriksen (8 bàn, 12 kiến tạo).
Ở các đường chuyền quyết định, ngôi sao của Leicester City (2.8 lần/trận) thậm chí giỏi hơn rất nhiều so với các nhân vật sừng sỏ như Pogba (1.6), David Silva (2.2), Eriksen (2.1). Nên nhớ, anh chỉ chơi ở một đội hình khá, không nằm trong nhóm Big Six...
Cầu thủ sinh năm 1996 có thể không phải tiền vệ công toàn diện nhất, nhưng anh sở hữu 2 chỉ số đặc biệt, cao nhất sân chơi Ngoại hạng Anh mùa vừa qua. Đó là khả năng tạo cơ hội nhiều nhất (100; Eden Hazard chỉ là 98) và đá phạt hàng rào giỏi nhất (3 lần ghi bàn từ các cú đá bóng chết).
Maddison cũng là một trong 3 cầu thủ bị phạm lỗi ở khu vực 1/3 sân đối thủ nhiều nhất (31; sau Eden Hazard và Wilfried Zaha) - Điều này chứng tỏ cầu thủ người Anh thực sự nguy hiểm mỗi khi có mặt ở những vị trí có thể gây sát thương cho đội bạn.
Đồng đội Harry Maguire, ở Leicester cũng như ĐTQG đã đưa ra lời khuyên: "Cậu ấy đã có một năm đầu tiên tuyệt vời cùng chúng tôi. Chàng trai này thực sự là một tài năng... Có thể có một số lời đề nghị, nhưng tôi chắc chắn Leicester sẽ muốn giữ James".
Tất nhiên, đó chỉ là lời nói khích lệ của trung vệ sinh năm 1993, và The Foxes thực tế không phải nơi dành cho các tài năng lớn phát triển. Vì lẽ đó, tứ đại gia Premier League vẫn có cơ hội để chiêu mộ Maddison, mặc dù Man Utd dường như đang chiếm lợi thế.