MỚI NHẤT :
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Isco lập cú đúp, Real đánh bại đại diện đến từ Catalunya

    04:13 Thứ hai 02/10/2017

    BongDa.com.vn Chiến thắng trước Espanyol là điều rất quan trọng với Real Madrid vào thời điểm này. Họ đang ở thế bất lợi trong cuộc đua La Liga và cần 3 điểm để tiếp tục bám đuổi.

    HLV Zinedine Zidane đã sử dụng hàng công gần như là bắt buộc với Isco và Marco Asensio đá cặp cùng Cristiano Ronaldo. Real Madrid cũng có sự phục vụ của hàng tiền vệ tốt nhất: Casemiro, Luka Modric và Toni Kroos. Nacho tiếp tục đá hậu vệ trái thay cho Marcelo bị chấn thương. Bất ngờ nhất là cầu thủ 18 tuổi Achraf Hakimi được ra sân ngay từ đầu ở vai trò hậu vệ cánh phải.

    Real thể hiện sự áp đảo ngay từ đầu với khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Có thời điểm, tỉ lệ giữ bóng của đội chủ nhà lên đến 75%, tức gấp 3 lần đối phương. Zinedine Zidane chỉ đạo các học trò chủ yếu lên bóng từ hai bên cánh. Real sử dụng đội hình gần như là 4-5-1 với Ronaldo đá cắm.

     - Bóng Đá

     Asensio là điểm khác biệt của Real.

    Thực tế thì chiến thuật của Zizou không quá hiệu quả khi những pha lên bóng của Real vẫn chưa cho thấy sức sát thương quá đáng kể. Tuy nhiên, với sự vượt trội về nhân lực thì Los Blanco vẫn có bàn thắng mở tỉ số. Đó là tình huống ở phút 30 với pha chọc khe rất tốt của Ronaldo. Người băng xuống là Isco và anh khéo léo chích mũi giày đánh bại thủ thành Pau Lopez trong tư thế đối mặt.

    Dù có được lợi thế về tỉ số, nhưng Real vẫn cho thấy vấn đề nơi hàng phòng ngự. Sự mất tập trung của Nacho hay Raphael Varane khiến Espanyol có những cơ hội khá đáng kể. Nguy hiểm nhất chính là cú phá bóng hụt của trung vệ người Pháp ở phút 44, giúp cho Gerard Moreno bên phía Espanyol có cơ hội dứt điểm. May mắn cho Real là bóng đã chạm cột dọc thay vì đi vào lưới.

    Những sơ hở tiếp tục lộ ra ở đầu hiệp hai và đội khách lại có những cơ hội ăn bàn. Espanyol tỏ ra lấn lướt hơn ở 10 phút đầu sau giờ nghỉ giải lao. Ở phía trên, Ronaldo vẫn cố gắng kiếm tìm bàn thắng nhưng anh không tạo được sự đột phá cần thiết. Những lần dạt cánh của tiền đạo Bồ Đào Nha cũng không cho thấy hiệu quả khi những lần đột phát hay tạt bóng của anh đều không thành công.

    Trong tình thế khung thành Keylor Navas liên tục chao đảo thì Isco lại lên tiếng. Một pha lên bóng rất chớp nhoáng của Real, Asensio đã quan sát rất tốt và có pha chuyền bóng ngược lại từ cánh trái. Cầu thủ số 22 khống chế, rồi tung cú dứt điểm với lực sút và độ hiểm hóc vừa đủ để đánh bại thủ thành Pau Lopez. Tỉ số được nâng lên 2-0 và hi vọng kiếm điểm của Espanyol coi như đã không còn.

     - Bóng Đá

     Tiền vệ số 22 kết liễu trận đấu.

    Những phút còn lại, hai đội vẫn tiếp tục kiếm tìm cơ hội. Tuy nhiên, không có thêm bàn thắng nào được ghi. Giành được 3 điểm trên sân nhà, Real vẫn chưa thể rút ngắn khoảng cách với Barca khi đội chủ sân Camp Nou cũng vừa đánh bại Las Palmas với tỉ số 3-0 trước đó.

    Đội hình ra sân:

    Real: Navas; Ramos, Varane, Nacho, Hakimi; Casemiro, Isco, Kroos, Modric, Asensio, Ronaldo.

    Espanyol: Lopez; Hermoso, Martin, Sanchez, David Lopez, Fuego, Darder, Roca, Jurado, Moreno, Carricho.

    Châu Tinh - Thể thao Việt Nam | 03:50 02/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...