MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Inter Milan - Cedric Soares: Thêm tình yêu vào trong những giấc mơ

    23:36 Thứ sáu 26/04/2019 | 2

    BongDa.com.vn Trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ về trận đấu giữa Inter Milan và Empoli tại vòng 38 Serie A. Nerazzurri khi ấy đã giành quyền tham dự Champions League và cuộc đối đầu này không còn nhiều ý nghĩa. Tiếng còi mãn cuộc vang lên, Cedric Soares bước ra, vẫy chào các Interista, trên môi nở 1 nụ cười rất tươi. Và đó cũng là trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo sọc xanh đen…

    “Khi bạn còn nhỏ và đi học, bạn luôn có những kỉ niệm giữ ở trong lòng, và tôi luôn lưu giữ hình ảnh của Inter. Đó là đội bóng mà tôi luôn thích theo dõi. Giuseppe Meazza là điểm đến trong mơ với mọi đứa trẻ. Ronaldo, Javier Zanetti là thần tượng của tôi.”

    Cedric Soares đã có những lời tâm sự thật lòng như vậy trong buổi trả lời phỏng vấn sau khi chuyển đến Inter Milan theo 1 bản hợp đồng cho mượn từ Southampton. Mặc dù quãng thời gian hậu vệ người Bồ Đào Nha gắn bó với Nerazzurri chỉ còn kéo dài thêm 1 tháng nữa nhưng chắc chắn anh đang cảm thấy rất hạnh phúc.

     - Bóng Đá

     Cedric Soares trong ngày ra mắt Inter Milan.

    Trong trái tim của Cedric Soares, Inter Milan luôn chiếm 1 vị trí đặc biệt. Kể từ khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, anh luôn khao khát có 1 ngày được chơi bóng tại Giuseppe Meazza, dưới sự cổ vũ của hàng vạn Interista. Ước mơ ấy tưởng chừng như sẽ không bao giờ trở thành hiện thực khi năm nay anh đã bước sang tuổi 28 và chỉ khoác áo Southampton, đội bóng đang vất vả với cuộc chiến trụ hạng tại xứ sở sương mù. Giữa thời điểm nhiều đội bóng lớn vẫn đang tiến hành trẻ hóa đội hình, hi vọng chuyển đến Inter Milan có lẽ đã không còn trong tâm trí của hậu vệ từng lên ngôi vô địch châu Âu.

    Thế nhưng, khi mọi cánh cửa đã dần đóng lại, 1 chút ánh sáng cuối cùng đã xuất hiện. Sime Vrsaljko bất ngờ gặp chấn thương và phải nghỉ thi đấu dài hạn. Danilo D’Ambrosio là cái tên duy nhất có thể chơi ở vị trí hậu vệ phải. Không còn cách nào khác, Piero Ausilio buộc phải tiến hành 1 thương vụ chuyển nhượng bởi khi ấy Nerazzurri vẫn còn phải thi đấu trên 3 mặt trận. Và Cedric Soares đã được nhắm đến.

    "Khi tôi nghe tin về Inter, tôi đang ở London. Tôi đã có một ngày nghỉ. Tôi thấy cuộc gọi của người đại diện và tôi hiểu rằng mình thực sự có cơ hội đến Giuseppe Meazza. Ngay lập tức, tôi đã viết thư cho Joao Mario, bởi vì chúng tôi là những người bạn tuyệt vời trong suốt một thời gian dài. Anh ấy cũng rất hạnh phúc. Tôi chỉ viết đơn giản cho anh ấy rằng có lẽ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập vào ngày mai.”

    Đó là toàn bộ quá trình đưa hậu vệ người Bồ Đào Nha về Inter Milan. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, khiến Cedric Soares cảm thấy vô cùng bất ngờ và anh không có lí do gì để từ chối. Mặc dù 1 bản hợp đồng vào mùa đông thường mang đến rất nhiều rủi ro, các cầu thủ mới đặt chân đến Italia lần đầu sẽ không có nhiều thời gian để hòa nhập với môi trường Serie A. Tuy nhiên, chàng hậu vệ 28 tuổi vẫn quyết định mạo hiểm để hiện thực hóa giấc mơ của mình.

     - Bóng Đá

     Trận đấu đầu tiên của Cedric Soares tại Giuseppe Meazza.

    Khó khăn đã bắt đầu đến với Cedric. Phong độ xuất sắc của Danilo D’Ambrosio đã khiến hậu vệ người Bồ Đào Nha không có nhiều cơ hội ra sân. Ngày 3/2, HLV Spalletti đã trao cơ hội để anh có màn ra mắt các Interista tại Giuseppe Meazza. Tuy nhiên, đó lại là 1 kỉ niệm buồn khi Nerazzurri nhận thất bại trước Bologna còn Cedric đã bị thay ra ở phút 78.

    Phải đến hơn 1 tháng sau, chàng trai 28 tuổi mới có lần xuất hiện thứ 2 tại Serie A. Đó là cuộc tiếp đón SPAL, Danilo D’Ambrosio được nghỉ ngơi nên Cedric được lựa chọn để trấn giữ nơi hành lang cánh phải. Hậu vệ người Bồ Đào Nha đã chơi bóng tự tin hơn, và anh đã góp công vào chiến thắng của Inter Milan bằng đường kiến tạo để Roberto Gagliardini ấn định tỉ số 2-0. Đáng tiếc, đó cũng là lần gần nhất anh được xuất hiện trong đội hình xuất phát của Nerazzurri.

    Tuy không được ra sân thường xuyên nhưng Cedric vẫn để lại rất nhiều ấn tượng với các Interista. Anh luôn nở nụ cười rạng rỡ trên sân tập và sẵn sàng chờ đợi cơ hội. Chưa bao giờ người hâm mộ thấy ngôi sao người Bồ Đào Nha than phiền hay thể hiện sự chán nản, mà ngược lại, anh luôn đặt trọn niềm tin vào HLV Spalletti và tận hưởng những tháng ngày tươi đẹp tại Giuseppe Meazza.

    “Mỗi sân vận động đều có 1 sự rung cảm và bầu không khí khác nhau. Bằng sự ủng hộ tuyệt vời và niềm đam mê mãnh liệt, người hâm mộ đã khiến Giuseppe Meazza thực sự trở nên khác biệt. Đó là 1 sân vận động lớn, đáng được tôn trọng, nhưng đồng thời bạn cũng có thể tận hưởng tất cả điều ấy. Nếu bạn thích chơi ở Giuseppe Meazza, mọi thứ sẽ càng trở nên tuyệt vời hơn nữa.”

     - Bóng Đá

     Cedric và người bạn thân Joao Mario.

    Chắc hẳn, Cedric vẫn đang cảm thấy rất vui. Mặc dù vậy, giấc mơ của anh đã không còn kéo dài được bao lâu nữa. Ban lãnh đạo của Inter Milan vẫn chưa có ý định trao cho anh 1 bản hợp đồng dài hạn bằng cách kích hoạt điều khoản mua đứt từ Southampton. Bên cạnh đó, sân Giuseppe Meazza chuẩn bị chào đón Matteo Darmian, người sẽ rời Manchester United vào mùa hè theo dạng chuyển nhượng tự do. Danilo D’Ambrosio vẫn đang chơi rất ấn tượng, thật khó để Cedric có cơ hội nhiều hơn. Dù tình yêu của anh dành cho Nerazzurri vẫn rất lớn, nhưng Euro 2020 đang đến rất gần và thật khó để hậu vệ người Bồ Đào Nha chấp nhận mạo hiểm.

    Inter Milan chỉ còn 5 trận đấu nữa trước khi kết thúc mùa giải 2018 – 2019. Tuy nhiên, họ vẫn còn 1 mục tiêu là giành quyền tham dự UEFA Champions League. Vì tính chất quan trọng, thật khó để HLV Spalletti điền tên Cedric vào đội hình xuất phát dù đối thủ chỉ là Udinese hay Chievo. Cơ hội chỉ có thể đến với anh ở trận gặp Empoli, nếu mọi ước nguyện của các Interista đều đã được hoàn thành. Đó cũng sẽ là trận đấu cuối cùng của hậu vệ người Bồ Đào Nha, trước khi anh trở về xứ sở sương mù, tiếp tục khoác áo Southampton và đem những niềm hạnh phúc đã có được tại Italia chôn sâu vào trong kí ức.

    Hãy thử tưởng tượng, dưới ánh nắng hoàng hôn tại Giuseppe Meazza, khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, chàng trai 28 tuổi bước ra, nở nụ cười thật tươi, vẫy tay chào các Tifosi trên khán đài rồi từ từ bước vào đường hầm. Nhiều người sẽ bàng hoàng nhận ra đó là lần cuối cùng họ nhìn thấy Cedric trong màu áo Inter Milan. 1 cảm giác nuối tiếc rất lớn bởi hậu vệ người Bồ Đào Nha và Inter Milan đã chọn sai thời điểm để đến với nhau.

     - Bóng Đá

     Sau tất cả, các Interista sẽ luôn nhớ về nụ cười của hậu vệ người Bồ Đào Nha.

    Cedric Soares ơi, anh đang nghĩ gì? Liệu anh có đang nghĩ đến ngày chia tay Nerazzurri? Không, anh vẫn đang nở nụ cười rất tươi và tin tưởng rằng tấm chân tình của mình sẽ được Giuseppe Marotta và Piero Ausilio chấp thuận. Hãy cố giữ niềm tin ấy để tiếp tục gieo vào kí ức của các Interista những ấn tượng khó phai mờ, dù vẫn biết rằng tình chỉ đẹp khi còn dang dở.

    Ngồi lại bên tôi, 1 phút cuối khi ngày sắp tàn. 
    Sợ ngày mai sang tình đi khắp nơi thật vội vàng. 
    Biết chăng ngày mai sẽ lại nhớ điên đầu 
    Hãy ngồi lại bên tôi...

    Faro | 23:20 26/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...