MỚI NHẤT :
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Indonesia vào bán kết sau chiến thắng nghẹt thở trước Singapore

    21:07 Thứ sáu 25/11/2016 | 1

    Đội tuyển Indonesia đã trở thành đội bóng thứ 2 bảng A giành vé vào bán kết giải bóng đá AFF Cup 2016 sau khi có chiến thắng ngược dòng nghẹt thở trước đội tuyển Singapore.

    indonesia

    Indonesia (áo trắng) đánh bại Singapore 2-1 để vào bán kết AFF Cup 2016. Ảnh: AFF.

    Andik Vermansyah và Stefano Lilipaly là những người hùng khi ghi bàn giúp Indonesia có màn ngược dòng ấn tượng, sau khi Khairul Amri đưa Singapore vượt lên dẫn trước.

    Với chiến thắng này, Indonesia đã giành vé vào bán kết với tư cách nhì bảng A, bởi ở trận đấu cùng giờ Philippines đã để thua 0-1 trước đương kim vô địch Thái Lan (đội bóng toàn thắng sau ba lượt trận).

    Indonesia sẽ là đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở bán kết nếu như thày trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng bảo toàn ngôi nhất bảng sau lượt cuối bảng B diễn ra vào chiếu tối mai (26/11).

    Như vậy, đây vẫn chưa phải là trận đấu cuối cùng của cựu huấn luyện viên tuyển Việt Nam Alfred Riedl, người đã tuyên bố sẽ giải nghệ sớm nếu như Indonesia không giành vé vào bán kết.

    Ở trận này, dù không nắm quyền tự quyết song cả hai đội đều nhập cuộc với quyết tâm rất cao, bởi chí ít họ cũng đều muốn có 1 trận thắng trước khi ra về trong trường hợp Philippines đánh bại Thái Lan.

    Sự quyết tâm của cả hai đội khiến cho trận đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Phút 27, Khairul Amri đưa Singapore vượt lên dẫn trước 1-0 và nếu kết quả này giữ nguyên họ sẽ giành vé đi tiếp nếu đội chủ nhà không thắng.

    Tuy nhiên, sang hiệp 2, đội tuyển Indonesia đã vùng lên mạnh mẽ và họ có bàn thắng gỡ hòa 1-1 do công của Andik Vermansyah ở phút 62, đẩy sự kịch tính lên rất cao.

    Sau bàn thắng đó, Indonesia đã đẩy cao đội hình và huấn luyện viên Alfred Riedl đã quyết định chơi tất tay khi rút một hậu vệ ra và thay vào là một tiền đạo.

    Sự mạo hiểm của vị huấn luyện viên người Áo này đã mang lại hiệu quả khi Stefano Lilipaly ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 ở phút 85 của trận đấu, đồng nghĩa với việc giành vé đi tiếp bởi ở trận đấu cùng giờ Thái Lan đã thắng Philippines 1-0 bởi pha lập công của Sarawut Masuk.

    Đỗ Huy | 21:12 25/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...