MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • Iker Casillas – Quá khứ hào quang, tương lai nước mắt…

    15:27 Thứ sáu 27/10/2017

    BongDa.com.vn Sau ánh hào quang, ngôi sao còn lại gì? Nước mắt, nỗi đau hay chỉ đơn giản là sự trống rỗng trong tâm hồn?

    Casillas đã khóc rất nhiều trong ngày chia tay Real Madrid. Anh hiểu rằng, vòng đời của một ngôi sao đã kết thúc. Và đến nay, khi Porto cũng sắp tống cổ anh ra đường, liệu sẽ lại có những giọt nước mắt cay đắng như năm xưa?

    Vị vua hết thời

    Cuộc đời mỗi con người có hai giai đoạn buộc chúng ta phải chấp nhận nỗi đau: Đó là khởi nghiệp và lúc giã từ sự nghiệp. Khởi nghiệp khi bạn chưa có tên tuổi, mọi người sẽ không đặt niềm tin vào bạn. Họ luôn ái ngại trước một người trẻ, dù bạn có tài năng.

    Iker Casillas và những giọt nước mắt sau ánh hào quang - Bóng Đá

     Casillas đang nếm trải giai đoạn khó khăn nhất của sự nghiệp

    Điều quan trọng là bạn phải bộc lộ được khả năng của mình càng sớm càng tốt. Lúc đó dù mệt mỏi, khó khăn nhưng bạn còn rất trẻ, nhiệt huyết còn, năng lượng còn, và thời gian phía trước cũng còn rất nhiều.

    Tuy nhiên, một khi giã từ sự nghiệp, hay nói tàn nhẫn hơn bằng hai từ “hết thời”, thì con người ta khó chấp nhận hơn rất nhiều.

    Từ đỉnh cao vinh quang, bỗng nhiên trở thành con số 0 tròn trĩnh – liệu mấy ai dám ngước mặt lên để đón nhận sự phũ phàng của thân phận, dẫu đó là một quy luật khắc nghiệt áp vào cuộc sống của mỗi con người, không ai thoát khỏi.

    Iker Casillas và những giọt nước mắt sau ánh hào quang - Bóng Đá

     "Thánh Iker" mạnh mẽ nay còn đâu

    Casillas cũng thế, anh chọn Porto khi rời Real là một bước lùi trong sự nghiệp. Nhưng vì yêu nghề và muốn tiếp tục được đứng trong khung gỗ, nên anh buộc phải chấp nhận. Ngày chia tay Real, thủ thành này đã khóc. Anh hiểu rằng phía trước sẽ là quãng thời gian đầy khó khăn khi mọi thứ đều vận hành theo một hướng đi xuống.

    Lúc đó có lẽ Porto là vị cứu tinh của anh. Nhưng giờ đây, khi đội bóng của Bồ Đào Nha không cần anh nữa nhằm tránh án phạt công bằng tài chính, Casillas có thể bị tống cổ ra đường bất cứ lúc nào.

    Sau ánh hào quang của một ngôi sao là bóng tối. Nhưng điều quan trọng là ngôi sao đó có biết chấp nhận và thay đổi mình để thích nghi với cuộc sống không danh vị nữa hay không?

    Biết mình đang ở đâu

    Dĩ nhiên không thể cứ trách móc một CLB vì họ không tiếp tục dùng một lão tướng hết thời. Họ làm đúng thôi, vì đó là bóng đá, trước hết họ cần hiệu quả và sức trẻ. Và hơn nữa, để đảm bảo sự tồn tại của mình thì họ cũng cần tuân thủ những luật lệ - đôi khi là khá hà khắc của các tổ chức bóng đá, trong đó “đáng sợ” nhất là Luật Công bằng tài chính.

    Tuy nhiên, nếu Casillas có chia tay khung gỗ thì với anh, mọi chuyện vẫn chưa thể kết thúc. Anh vẫn còn rất nhiều cơ hội ở phía trước.

    Iker Casillas và những giọt nước mắt sau ánh hào quang - Bóng Đá

     Beckham là ngôi sao rất thành công sau khi rời sân cỏ

    Thực tế, đã có rất nhiều ngôi sao hết thời đã chủ động xây dựng hình ảnh của mình bằng một công việc khác. Như Lampard sau khi rời Chelsea, anh chuyển sang nghề bình luận viên cho BBC. Anh gia nhập “đội quân” bình luận với những cái tên từng làm mưa làm gió trên sân cỏ như: Thierry Henry, Rio Ferdinand, Gary Lineker, Gabby Logan và Alan Shearer.

    Ngôi sao tài ba nhất khi xác định sau khi giã từ sự nghiệp bóng đá chính là Beckham. Anh lấn sân sang showbiz bằng việc đi đóng phim, làm người mẫu ảnh và cả kinh doanh nhà hàng, bất động sản.

    Một cầu thủ khác đến từ châu Phi là Asamoah Gyan, hiện đang chơi cho CLB Kayserispor tại giải vô địch bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, dù mới chỉ 31 tuổi, nhưng đang xúc tiến thủ tục để thành lập một hãng hàng không của riêng mình mang tên Baby Jet.

    Iker Casillas và những giọt nước mắt sau ánh hào quang - Bóng Đá

     Asamoah Gyan thành công sau khi nghỉ hưu

    Hay như Pele đã từng lên tới chức Bộ trưởng Thể thao của Brazil. Gần đây nhất là cựu Quả bóng Vàng châu Âu George Weah, một nhà nhân quyền và chính trị gia tại Liberia, hiện đang dẩn đầu cuộc tranh cử tổng thống nước này.

    Mặc dù cho đến giờ, kết quả vẫn chưa ngã ngũ, nhưng chỉ riêng việc lọt vào đến vòng cuối của cuộc tranh cử tổng thống, cũng đủ cho thấy khả năng một cầu thủ thành công khi bước chân sang lĩnh vực chính trị, không phải là điều gì quá phi lý.

    Có nghĩa, luôn có những con đường khác nhau mở ra cho một ngôi sao không còn trên đỉnh vinh quang nữa. Quan trọng là anh ta có biết nắm bắt hay không mà thôi.

    Đừng cứ mãi than vãn và bi quan như truyền thông gần đây đã trách móc Porto và thương hại Casillas! Đôi khi việc rời Porto, rời sân cỏ sẽ mở ra cánh cửa khác thành công với anh hơn. Hết thời không hẳn là bi kịch, vì so với lúc khởi nghiệp, anh đã có trong tay rất nhiều kinh nghiệm, kỹ năng sống cho riêng mình rồi.

    Hãy thích nghi và làm lại từ đầu, Casillas!

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 14:55 27/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...