MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (H2): Chelsea buông xuôi
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Ighalo và giấc mơ có thật của một chân sút từ Lục địa đen

    22:25 Thứ tư 18/03/2020

    BongDa.com.vn Từ một chữ ký vội vàng và hoảng loạn đến quân bài chất lượng cho hàng công của Ole Gunnar Solskjaer.

    Marcus Rashford phải ngồi ngoài vì một chấn thương lưng, buộc Manchester United phải tìm gấp một phương án dự bị cho Anthony Martial. Một loạt cái tên được Man Utd cân nhắc như Mario Mandzukic, Joshua King và trước đó là cả Zlatan Ibrahimovic. Để khi đến sát giờ đóng cửa thị trường chuyển nhượng, Odion Ighalo mới là cái tên cập bến Man Utd với một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 6 tháng.

    Rất nhiều nghi ngờ về năng lực thật sự cùng với khả năng thành công của Ighalo tại sân Old Trafford. Đặc biệt, khi tiền đạo người Nigeria lại tới từ giải VĐQG Trung Quốc, đồng thời cũng chẳng có thành tích gì nổi bật trước đó khi thi đấu tại giải Ngoại Hạng Anh.

    Sau 6 tuần với 8 trận đấu, chỉ 2 trận trong số đó Ighalo thi đấu trọn vẹn 90 phút. Tuy nhiên, tiền đạo người Nigeria đã ghi đến 4 bàn thắng, một sự hoà nhập nhanh đến kinh ngạc.

    Odion Ighalo Is Proving Sceptics Wrong At Man United And Could Sign Permanently - Bóng Đá

     Odion Ighalo toả sáng ngoài dự kiến NHM Man Utd.

    Thậm chí, trong trận đấu gần nhất tại Europa League, Ighalo còn ghi một siêu phẩm. Sau khi nhận bóng từ Bruno Fernandes, với 4 nhịp khống chế bóng bằng cả hai chân, Ighalo đã tung cú volley chân trái từ sát vạch 16m50. Bóng đi dội mép dưới xà ngang rồi nằm trong lưới trước sự ngạc nhiên của tất cả.

    Màn trình diễn ấn tượng của cựu tiền đạo Watford đang khiến đội chủ sân Old Trafford cân nhắc mua đứt Ighalo. Nếu điều đó thành sự thật thì giấc mơ của cầu thủ Nigeria đầu tiên chơi cho Man Utd sẽ được kéo dài lâu hơn nữa.

    Xem Ole Solskjaer phát biểu:

    Minh Trí | 21:55 18/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...