Manchester United tưởng chừng như đã kết thúc kỳ chuyển nhượng mùa Đông với một bản hợp đồng duy nhất mang tên Bruno Fernandes, nhưng chấn thương của Marcus Rashford kèm theo sự sa sút đến từ Anthony Martial bắt buộc HLV Ole Gunnar Solskjaer phải bổ sung một tiền đạo.
Trong số hàng loạt mục tiêu, Solskjaer đã quyết định lựa chọn Odion Ighalo, tiền đạo đang thi đấu tại Chinese Super League. Dĩ nhiên, thương vụ này khiến đông đảo người hâm mộ lẫn giới chuyên môn phải bất ngờ, bao gồm cả chuyên gia Garth Crooks.
Chia sẻ trong chuyên mục của mình trên BBC Sport, Crooks cho biết:
"Ai đời đi bán Romelu Lukaku rồi thay thế bằng Odion Ighalo?"
"Ole Gunnar Solskjaer đã bán tiền đạo người Bỉ cho Inter Milan, và giờ ông ấy phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tiền đạo khi Marcus Rashford vắng mặt vì chấn thương lưng khá đáng tiếc, nhưng đáng ra có thể tránh được."
"Ighalo giống với hình tượng của Solskjaer, một tiền đạo chuyên nghiệp, chơi đồng đội và quan trọng nhất là cậu ta hạnh phúc khi có mặt tại câu lạc bộ trong mơ của mình. Nhưng Ighalo không cùng đẳng cấp với Lukaku, ngay cả khi cậu ta chỉ được cho mượn."
"Bản hợp đồng này lại còn xuất hiện vào thời điểm người hâm mộ Man United đang ngày càng thất vọng, vì đội bóng của họ thiếu tầm ảnh hưởng đến cuộc đua danh hiệu Premier League."
Xem Solskjaer phát biểu: