Trong quá khứ có rất nhiều huyền thoại có thể chọn một trong vài quốc gia để thi đấu vì màu cờ sắc áo: Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas hay Juan Alberto Schiaffino. Hiện tại có một trường hợp khá thú vị về Adnan Januzaj có đến 5 quốc tịch Bỉ, Albania, Kosovo, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh. Cuối cùng, cầu thủ trẻ của Manchester United đã chọn tuyển Bỉ.
Dưới đây là 5 cầu thủ nổi tiếng có đến 3 quốc tịch khác nhau, nhưng cuối cùng như bao người khác, họ buộc phải chọn duy nhất một trong số đó để ghi tên mình vào thành phần ĐTQG.
Ibrahimovic là huyền thoại của đội tuyển Thụy Điển, thật khó tưởng tượng đội bóng này sẽ ra sao nếu không có Zlatan trong những năm qua. Thực tế thì anh có thể không chọn Thụy Điển làm ĐTQG của mình ngay từ đầu.
Cha anh, ông Sefik Ibrahimovic là người Bosnia, còn mẹ Jurka Gravic lại mang quốc tịch Croatia. Chính vì thế, anh hoàn toàn có thể chọn một trong 2 quốc gia này để thi đấu, nhưng cuối cùng Ibrahimovic quyết định gắn bó với Thụy Điển, nơi anh sinh ra.
Có một cách lý giải khá buồn về quyết định này, cha mẹ anh ly dị khi Ibrahimovic mới 2 tuổi và đẩy tuổi thơ anh vào khó khăn. Vì vậy, anh không muốn chọn 2 quốc tịch kia nhằm quên đi sự thật đáng buồn năm nào.
Cha của Thiago là Mazinho, một ngôi sao của Selecao giai đoạn 1989-1994, mẹ anh là Valeria Alcantara cũng có cùng quốc tịch. Thiago được sinh ra ở Ý khi cha anh còn thi đấu trong màu áo Lecce. Đến lúc 5 tuổi, Thiago chuyển đến Tây Ban Nha sinh sống và trở lại Brazil vào năm 2001 để gia nhập CLB Flamengo.
Năm 2005, Thiago một lần nữa đến Tây Ban Nha để ký hợp đồng với Barcelona, anh đã cùng U17 Barca vô địch châu Âu năm 2008 trước khi được chọn lên đội một thi đấu. Về mặt lý thuyết, anh hoàn toàn có thể chọn Brazil hoặc Ý nhưng cuối cùng quyết định khoác áo Tây Ban Nha vì tin rằng môi trường của đội bóng sẽ khiến anh phát triển toàn diện. Ngược lại, em trai Rafinha đã quyết định chọn thi đấu cho Brazil.
George Alaba, cha của ngôi sao đang khoác áo Bayern Munich là ngôi sao nhạc Pop đến từ Nigeria còn mẹ anh lại là người Philippines. Những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, George đã chuyển đến Áo để phát triển sự nghiệp và gặt hái rất nhiều thành công tại đây. Cuối cùng David Alaba được sinh ra ở Áo.
Trong lúc Alaba đang băn khoăn về quốc tịch thì Những chú đại bàng Nigeria đã cất công đến thuyết phục anh chọn quốc tịch nhưng cuối cùng Alaba đã nguyện gắn bó với Áo. Anh tin rằng Áo là quê hương của mình và quyết tâm thi đấu vì màu cờ sắc áo.
Cầu thủ người Pháp đã để lại di sản đồ sộ ở cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Tương tự sự nghiệp CLB kéo dài qua 3 quốc gia của mình, câu chuyện quốc tịch của Evra cũng có 3 cái tên để lựa chọn. Evra được sinh ra ở Dakar, thủ đô của Senegal. Cha anh là một nhà ngoại giao gốc Guinea còn mẹ anh mang quốc tịch Cape Verde.
Năm lên một, gia đình đã đưa Evra chuyển đến Brussels để tiện cho công việc của cha anh. Hai năm sau đó, họ tiếp tục đến Pháp và định cư ở Les Ulis phía Nam Paris. Lớn lên từ nhỏ ở Pháp, Evra quyết định chọn Les Bleus làm ĐTQG của mình.
Cha mẹ của ngôi sao tuyển Đức là Kujtim Mustafi và Fatime Mustafi đều là người Albania. Trước đó, gia đình của anh xuất phát từ Macedonia. Mustafi được sinh ra ở Đức và quyết định chọn Những cỗ xe tăng để thi đấu sự nghiệp quốc tế của mình.
Đã có những chỉ trích từ NHM của Albania về quyết định của Mustafi, nhưng được thi đấu cho đương kim vô địch thế giới thì còn mơ ước nào bằng. Đây có lẽ là quyết định đúng đắn nhất trong sự nghiệp của hậu vệ này.