MỚI NHẤT :
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Huỳnh Đức tố cầu thủ HAGL đá xấu, trọng tài xử ép SHB Đà Nẵng

    07:00 Thứ hai 26/08/2019 | 7

    BongDa.com.vn HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng trọng tài đã thổi thiếu công bằng trên sân Pleiku.

    Ở vòng 22 V-League, HAGL trên sân nhà Pleiku tiếp đón đội khách SHB Đà Nẵng. Trong hoàn cảnh phải đối mặt với cuộc chiến xuống hạng, thì đây được xem là cơ hội để thầy trò HLV Lee Tae-hoon giành chiến thắng nhằm tự cứu lấy mình.

    Huỳnh Đức tố cầu thủ HAGL đá xấu; tố trọng bắt ép SHB Đà Nẵng - Bóng Đá

     HAGL đòi lại món nợ trước SHB Đà Nẵng ở lượt đi. Ảnh: Viết Định.

    HAGL nhập cuộc và kiểm soát thế trận tốt khi gây sức ép về phía SHB Đà Nẵng ngay sau tiếng còi khai cuộc. Dù vậy, học trò HLV Lê Huỳnh Đức cũng cho thấy họ không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt khi phòng ngự tốt và có những tình huống lên bóng nguy hiểm.

    Không những vậy, SHB Đà Nẵng mới là đội có bàn mở tỉ số trước do công Đỗ Merlo ở phút 50. Tuy nhiên, đội bóng bên bờ sông Hàn không giữ được thành quả này khi thua ngược 1-2 với hai bàn thắng do công Minh Vương và Ngọc Quang bên phía HAGL sau đó.

    Sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức đã tỏ ra rất bức xúc với lối chơi rát và có phần tiểu xảo của CLB HAGL. Ông nói: "Chưa đá nhưng chúng tôi đã biết trận đấu này sẽ diễn ra như thế nào rồi. Mới nhập cuộc nhưng những tình huống tiền đạo, tiền vệ của SHB Đà Nẵng tranh cướp bóng, đều bị thổi phạt và nhận thẻ vàng. Còn họ, ngay từ xa đã có biện pháp phạm lỗi lại không sao.

    SHB Đà Nẵng đã chuẩn bị rất kỹ cho từng tình huống để hạn chế điều này nhưng HAGL rất thông minh. Những tình huống bắt đầu gây nguy hiểm là họ ngăn chặn. Bởi vậy, đội tôi rất khó đá. Phía bên Đà Nẵng, Merlo, Frizoni chưa đụng đã bị thổi phạt. Các cầu thủ bắt đầu cảm thấy bị ức chế, xé nát trận đấu và không thể tập trung để chơi bóng."

    Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng tình huống Minh Vương ghi bàn đã việt vị: "Ở góc độ tôi cảm nhận, bóng đã việt vị khi HAGL ghi bàn. Tôi cũng muốn xem lại tình huống ngã của Merlo, lẽ ra phải được phạt đền. Tôi nghĩ HAGL đá "bóng đá đẹp" nhưng ngày hôm nay thì không phải, các trọng tài làm trận đấu nát vụn.

    Huỳnh Đức tố cầu thủ HAGL đá xấu; tố trọng bắt ép SHB Đà Nẵng - Bóng Đá

     HLV Lê Huỳnh Đức tiếp tục phàn nàn về trọng tài. Ảnh: Viết Định.

    Ba trận gần đây, chúng tôi bị trọng tài xử ép. Trận đấu với Khánh Hòa, chúng tôi bị bỏ qua phạt đền, trận đấu vừa rồi cũng vậy, 2 trọng tài đã bị kỷ luật ở trận đấu của Đà Nẵng. Chúng tôi cảm thấy không được đối xử công bằng."

    Trận thua trước HAGL khiến SHB Đà Nẵng rơi xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng sau vòng 22.

    Tịnh Đế | 06:40 26/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...