MỚI NHẤT :
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Huyền thoại Real: 'Đánh bại Liverpool dễ như ăn kẹo'

    08:52 Thứ bảy 12/05/2018

    Francisco "Paco" Gento, huyền thoại của Real Madrid coi thường Liverpool trước thềm trận chung kết Champions League vào ngày 27/5 tới.

    Huyền thoại từng giành 6 cúp C1 châu Âu trong thập niên 50 và 60 thế kỷ trước tỏ ra tin tưởng vào khả năng giành chức vô địch của "Los Blancos" tại Kiev vào ngày 27/5 tới.

    "Trận đấu thú vị với mọi người", Gento trả lời. "Tất cả đều muốn ở đó, cổ vũ Real Madrid giành thêm chức vô địch nữa ở đấu trường mà chúng tôi luôn luôn muốn chiến thắng".

    Khi được phóng viên hỏi về khả năng chiến thắng trước Liverpool để giành lấy chức vô địch cúp C1 Châu Âu/Champions League, Gento khẳng định: "Không cần phải nói nhiều về điều này, nó sẽ dễ như ăn kẹo vậy".

    Huyền thoại Real: 'Đánh bại Liverpool dễ như ăn kẹo' - Bóng Đá

    Gento bên cạnh 6 chiếc cúp C1 Châu Âu. Ảnh: IFFHS. 

    Real Madrid đã lọt vào chung kết Champions League thứ 4 trong vòng 5 mùa giải vừa qua. "Los Blancos" giành chiến thắng trong 3 trận chung kết trước đó, bại tướng của Real lần lượt là Atletico Madrid (hai lần vào các năm 2014 và 2016) và Juventus (2017).

    Trong kỷ nguyên Champions League, không tính trận đấu với Liverpool sắp tới, Real Madrid đã tham dự tổng cộng 6 trận chung kết (1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017), thắng cả 6. Nếu tính cả giai đoạn Champions League vẫn còn tên gọi là cúp C1 châu Âu, Real đã lọt vào tổng cộng 15 trận chung kết, thắng 12, thua 3, đạt tỷ lệ thắng lên tới 80%.

    Ba trận chung kết Real không thể thắng là vào các năm 1962, 1964 và 1981. Năm 1962, Real thua Benfica của "Báo đen" Eusebio 2-5 trong trận chung kết. Năm 1964, Real thua Inter Milan vĩ đại (Grande Inter) của HLV Helenio Herrera 1-2. Năm 1981, Real thua Liverpool của Kenny Dalglish với tỷ số 0-1.

    Paco Gento có mặt trong 2/3 trận chung kết thất bại của Real vào các năm 1962 và 1964. Ông là một trong những trụ cột của Real Madrid thống trị cúp C1 châu Âu vào thời điểm đó bên cạnh Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas hay Jose Santamaria. Gento cũng là cầu thủ giữ kỷ lục vô địch cúp C1 châu Âu/Champions League nhiều nhất với 6 lần nâng cúp, tất cả đều trong màu áo Real Madrid.

    Nhật Anh | 06:01 12/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...