Trong năm nay, Manchester United đã chia tay hai cầu thủ ở hàng tiền vệ là Marouane Fellaini và Ander Herrera. Tuy nhiên, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer lại không hề bổ sung bất cứ ai mà chọn tin tưởng những ngôi sao trẻ như Andreas Pereira hay Scott McTominay...
Trên thực tế, cặp đôi "9X" kể trên là sản phẩm của học viện Man Utd, đã và đang chơi tốt, có những khoảnh khắc ấn tượng cùng đội chủ sân Old Trafford. Trong khi Pereira chứng tỏ sự quyết liệt trên sân cỏ, McTominay lại cho thấy mình là một đội trưởng tương lai.
Ở bàn thắng nâng tỉ số lên thành 3-0 của Marcus Rashford trong trận thắng Chelsea, ngôi sao sinh năm 1996 đã hét lên liên tục rằng "we go again" (chúng ta tiếp tục ghi bàn lần nữa) để thúc đẩy các đồng đội tìm kiếm thêm bàn thắng vào lưới đối thủ...
Nếu nói về tài năng sân cỏ, cầu thủ Scotland không phải mẫu xuất chúng như nhạc trưởng Paul Pogba, nhưng Gary Neville tin rằng anh có những phẩm chất mà không ai sở hữu. Cựu hậu vệ Man Utd chia sẻ một cách thẳng thắn:
"Cậu ấy ấy là một chàng trai trẻ ấn tượng... Có lẽ có nhiều cầu thủ tài năng hơn, nhiều danh tiếng hơn McTominay, nhưng nếu bạn đang nói về cá tính và sự kiên cường, chàng trai đó đã trải qua tất cả để đến được nơi mà mình mong muốn".
Trong bối cảnh hiện nay, Pogba có thể sẽ rời Man Utd và nếu điều đó xảy ra, người hâm mộ Quỷ đỏ có lẽ nên dành cho McTominay hay những sao trẻ khác một sự tin tưởng lớn, để giúp họ giữ vững niềm tin chơi bóng cho một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới.
Pogba, Mata và Wan-Bissaka gây ấn tượng cùng Man Utd: