MỚI NHẤT :
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • Huyền thoại của MU tuyên bố gác lại sự nghiệp HLV

    23:57 Chủ nhật 16/10/2016

    Sau quãng thời gian không mấy thành công với CLB Valencia, Gary Neville đã tuyên bố tạm từ bỏ ý định làm HLV để tập trung vào công việc bình luận viên tại Skysports.

    Trên kênh truyền hình Skysports, Gary Neville tuyên bố anh có thể sẽ trở lại mục tiêu làm HLV sau ít nhất 5 năm để đúc kết thêm kinh nghiệm.

    Sau cơn ác mộng tại Valencia, Gary Neville được bổ nhiệm làm trợ lý HLV tại ĐTQG Anh. Cựu hậu vệ của MU tiếp tục nhận thất bại khi Tam Sư thi đấu bạc nhược, về nước sau trận thua tức tưởi trước Iceland ở Euro 2016.

    Neville đã quyết định trở lại làm chuyên gia phân tích của hãng Skysports đồng thời là ông chủ của CLB Salford City đang thi đấu tại giải Vanarama National League.

    Gary-Neville-tuyen-Anh-1

     Gary Neville (phải) trong chiến dịch Euro 2016 của ĐTQG Anh. Ảnh: Internet.

    "Tôi đã phần nào hiểu được sự khó khăn khi làm HLV," Gary Neville chia sẻ. Cựu cầu thủ của CLB Manchester United còn khẳng định rằng thất bại tại La Liga đã giúp anh có nhiều bài học đáng nhớ trên chặng đường làm HLV sau này.

    Cũng theo Gary Neville, màn trình diễn của ĐTQG Anh tại kỳ Euro vừa rồi không đến nỗi nào trước khi họ thua Iceland. Cựu HLV của Valencia khẳng định Roy Hodgson đã chọn ra con đường đúng đắn cho ĐTQG Anh và liên đoàn bóng đá nước này quá vội vàng khi quyết định thay đổi vị trí huấn luyện.

    "Thật buồn khi nhìn lại chặng đường vừa qua, ĐTQG Anh đã đi đúng hướng nhưng thất bại trước Iceland quả là không thể chấp nhận được. Chúng tôi đã thua vì thế không có quyền biện minh gì cả," Neville bày tỏ.

    Gary Neville, 41 tuổi, chơi bóng cho Manchester United từ năm 1992 đến năm 2011, anh đã thi đấu 400 trận và ghi được 5 bàn thắng, giành được vô số danh hiệu cùng Quỷ Đỏ.

    Gary Neville chuyển sang làm chuyên gia phân tích của kênh Skysports trước khi đi theo sự nghiệp huấn luyện. Năm 2012, cựu hậu vệ của MU đã ký hợp đồng 4 năm với FA trên cương vị trợ lý HLV ĐTQG Anh.

    Năm 2015, Gary Neville được bổ nhiệm làm tân HLV của CLB Valencia, anh chỉ có được 1 chiến thắng trong 10 trận đầu tiên. Gary Neville sau đó bị sa thải khi chỉ giành được 3 chiến thắng trong tổng cộng 16 trận tại La Liga và khiến Valencia suýt chút nữa phải xuống hạng (cách 6 điểm so với vị trí cầm đèn đỏ).

    Gia Tú | 23:33 16/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...