MỚI NHẤT :
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham tại vòng 35 Premier League
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Huyền thoại Brazil không ngớt lời ca ngợi Neymar

    20:00 Thứ năm 15/09/2016 | 2

    BongDa.com.vn Huyền thoại người Brazil Raimundo Souza Vieira de Oliveira, hay Rai, mới đây cho rằng tương lai của ĐTQG Brazil sẽ 'tươi sáng' hơn khi có Neymar.

    neymar-comemora-equador-x-brasil-0109_1jrbiowbgv4bl1odeauot26r1i

     Neymar trong màu áo ĐT Brazil. Ảnh: Internet

    Rai là một trong những biểu tượng của bóng đá Brazil thời kỳ trước. Ông là em trai của một huyền thoại khác của xứ Samba, Socrates. Rai có thể đã bị lãng quên dưới cái bóng của anh trai mình, nhưng với tài năng thiên bẩm, ông thậm chí còn xuất sắc hơn cả anh trai mình. Rai trở thành tượng đài của CLB Sao Paulo đồng thời từng góp công đưa Brazil đến với chức vô địch World Cup 1994. Cựu cầu thủ sinh năm 1965 từng có 51 lần khoác áo ĐTQG, ghi được 16 bàn thắng. Rai cũng chính là người ghi 2 bàn thắng vào lưới Barcelona Dream Team của Johan Cruyff và tiễn Blaugrana tại Intercontinental Cup năm 1992.

    Trong buổi phỏng vấn mới đây, Rai đã dành nhiều lời khen ngợi cho thế hệ đi sau và đặc biệt là Neymar, ngôi sao đang tỏa sáng trong màu áo Gã khổng lồ xứ Catalan: « Neymar là đội trưởng của ĐTQG Brazil, đồng thời ĐT U23 thi đấu tại Olympic. Tuy nhiên là một cầu thủ, bản thân bạn nên tự cảm thấy mình chính là người dẫn đầu. Cậu ấy cũng vậy, cậu ấy sẽ vẫn là đầu tàu kể cả khi không có tấm băng đội trưởng trên tay. »

    « Neymar đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn, nhưng cậu ấy đã cho thấy trách nhiệm của mình. Cậu ấy mạnh mẽ và xuất sắc, bên cạnh những ngôi sao khác như Gabriel Jesus, Gabriel Barbosa hay Philippe Coutinho. Đội bóng sẽ trở nên hoàn thiện hơn rất nhiều khi có họ, nhất là Neymar. Brazil đã xây dưng được một đội hình cần nhưng không quá phụ thuộc vào mình Neymar. »

    Bình An - Thể thao Việt Nam | 19:55 15/09/2016
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...