MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Hủy diệt West Ham, Liverpool chiếm lấy ngôi đầu của Chelsea

    21:35 Chủ nhật 12/08/2018

    BongDa.com.vn Đội bóng chịu chi nhất mùa Hè 2018 đã có màn ra quân vô cùng ấn tượng trên sân nhà.

    Bước vào trận đấu mở màn mùa giải 2018/19, Naby Keita và Alisson Becker, 2 trong số 4 tân binh của Liverpool Hè này đã được HLV Jurgen Klopp sử dụng trong đội hình xuất phát. Trung vệ Joe Gomez thay thế Dejan Lovren đá cặp cùng Virgil Van Dijk. Trên hàng công The Kop vẫn là bộ ba Mane - Salah - Firmino quen thuộc. Bên phía West Ham, những tân binh nổi bật của họ như Jack Wilshere, Felipe Anderson, Lukasz Fabianski đều được điền tên vào đội hình chính thức.

    Trái ngược với phong cách thường thấy, trước sức mạnh của Liverpool, HLV Manuel Pellegrini đã cho học trò nhập cuộc tiêu cực khi gần như chỉ chơi ở phần sân nhà, 'đổ xe buýt' chắn ngang khung thành Fabianski. Để đối phó với chiến thuật của đối thủ, Liverpool quyết định dạt biên, chơi tạt cánh.

    Một lối chơi khôn ngoan của The Kop và họ được tưởng thưởng xứng đáng ở phút 19. Hậu vệ trái Robertson xâm nhậm vòng cấm bên cánh trái sau đường chuyền của Keita, anh căng ngang vào trong giúp Salah đệm bóng thuận lợi mở tỉ số trận đấu.

     - Bóng Đá

     Salah mở tỉ số trận đấu.

    Có được bàn thắng, Liverpool dễ chơi hơn trong những phút tiếp theo khi West Ham buộc phải dâng cao tìm bàn thắng. Hàng phòng ngự đội bóng thành London bắt đầu để lộ ra những khoảng trống chết người. Liên tiếp ở phút 36 và 38, Salah có 2 pha dứt điểm cận thành nhưng thủ môn Fabianski đã chơi xuất sắc.

    Dù vậy, mình Fabianski là không đủ. Phút bù giờ cuối hiệp một, các cầu thủ West Ham đồng loạt đứng khựng lại khi nghĩ rằng bóng ra hết đường biên dọc. Tuy nhiên, nỗ lực cứu bóng của Milner thành công và anh đặt Sane vào thế đối mặt khung thành trống, tiền đạo Senegal dễ dàng nâng tì số lên 2-0. Hiệp một kết thúc ngay sau đó.

     - Bóng Đá

     

    Đầu hiệp hai, West Ham có cơ hội ghi bàn rút ngắn tỉ số. Antonio dứt điểm cận thành từ một quả phạt góc, tiếc rằng cú móc bóng của anh lại đi vọt xà.

    Và đây cũng là những gì West Ham làm được trong 45 phút cuối trận. Phút 53, Liverpool nâng tỉ số lên 3-0. The Kop có pha phối hợp tốt trước khung thành West Ham. Firmino thực hiện đường chuyền quyết định cho Mane, tiền đạo Senegal xoay người dứt điểm quyết đoán tung lưới Fabianski. Đây là bàn thua thiếu may mắn của The Hammers, trong tình huống chiếu chậm, Mane đã rơi vào thế việt vị.

    Pha lập công thứ 2 của Mane gần như đã an bài trận đấu. Liverpool chơi nhàn hạ những phút tiếp theo trong bối cảnh West Ham không còn thiết tha thi đấu. Phút 88, Daniel Sturridge vừa vào sân từ ghế dự bị đã điền tên lên bảng tỉ số với pha đệm bóng cận thành từ một quả phạt góc qua đó ấn định chiến thắng 4-0 cho Liverpool.

     - Bóng Đá

     Chưa đầy 1 phút trên sân, Sturridge đã có bàn thắng.

    Với kết quả này, The Kop đã vượt qua Chelsea để đứng đầu BXH khi có hiệu số nhiều hơn The Blues. Gần như Klopp và các học trò sẽ là những người 'ngự trị' trên đỉnh sau vòng 1.

    Chung cuộc: Liverpool 4-0 West Ham

    Ghi bàn: Salah 19'; Mane 45'+2, 53'; Sturridge 88'.

    Đội hình ra sân

     - Bóng Đá

     

    BXH hiện tại

    Hủy diệt West Ham, Liverpool chiếm lấy ngôi đầu Chelsea  - Bóng Đá

     

    Thành Đạt | 21:20 12/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...