MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Họp với PSG xong, tương lai Neymar chính thức được công bố

    15:39 Thứ tư 14/03/2018 | 1

    Cuối cùng, sau nhiều đồn đoán, tương lai Neymar đã được chốt hạ.

    Theo tờ Sport.es, cha và cũng là người đại diện của Neymar đã hoàn tất buổi nói chuyện với chủ tịch Nasser Al Khelaifi. Sau đó, chính ông tuyên bố con trai mình sẽ tiếp tục gắn bó với Paris Saint-Germain.

     - Bóng Đá

     Neymar sẽ tiếp tục gắn bó với PSG.

    Ông Neymar Sr. là người có ảnh hưởng cực kỳ lớn đến sự nghiệp cũng như những quyết định về tương lai của ngôi sao người Brazil. Sau khi PSG bị loại khỏi Champions League, đã xuất hiện rất nhiều lời đồn đoán về việc tiền đạo này muốn ra đi. Có thông tin cho rằng anh đang ngỏ lời trở lại Barcelona.

    Trong khi đó, về phía Real Madrid, Chủ tịch Florentino Perez vẫn luôn chào đón siêu sao xứ samba. Tuy nhiên, sau buổi họp ngày hôm qua với chủ tịch đội bóng nước Pháp, ông Neymar Sr. thẳng thừng tuyên bố: "Tương lai của Neymar là ở PSG."

     - Bóng Đá

     Neymar liên tục trở thành tâm điểm của làng túc cầu sau khi PSG bị loại khỏi Champions League.

    Quyết định này lập tức được đưa ra sau khi quá trình trao đổi kỹ càng với tỷ phú Al Khelaifi và giám đốc thể thao Antero Henrique. Ông chủ Qatar cũng tỏ ra phấn khởi sau cuộc họp. Người đứng đầu PSG cho biết Neymar tuy đang chấn thương nhưng vẫn "cảm thấy hạnh phúc, đầy nhiệt huyết và động lực để trở lại sớm nhất có thể."

    Hiện tại, chân sút 26 tuổi đang trải qua quá trình bình phục tại quê nhà Brazil. Anh không thể góp mặt trong trận knock-out với Real Madrid. Như vậy, thông tin mà tờ Mundo Deportivo đăng tải về việc Neymar trở lại Barca đã bị phủ nhận. Dù các đồng đội ở Camp Nou vẫn rất ủng hộ tiền đạo người Brazil quay về nhưng phía "Blaugrana" lập tức lên tiếng loại trừ khả năng này.

     - Bóng Đá

     Coutinho cùng các cầu thủ Barca liên tiếp lên tiếng ủng hộ Neymar trở về, tuy nhiên ban lãnh đạo lập tức phủ nhận điều đó.

    Người phát ngôn của Ban lãnh đạo Barca, ông Josep Vives khẳng định: “Chúng tôi thấy Neymar không muốn trở lại Barca. Neymar đã rời câu lạc bộ, và chúng tôi đã chúc cậu ấy gặp may mắn. Từ khi ấy, không có thêm bất cứ chuyện gì.”

    Khi rời Barcelona, mục tiêu của Neymar là thoát khỏi cái bóng của Lionel Messi và tự xây dựng cho mình vị thế đứng đầu làng bóng đá. Anh bị cuốn hút bởi tham vọng cũng như khả năng tài chính của PSG. Dẫu vậy, trận đấu ở vòng 1/8 trước Real Madrid (thua với tổng tỉ số 2-5) cho thấy Gã nhà giàu nước Pháp chưa đủ tầm vươn tới đỉnh châu Âu.

    Tiểu Thiên | 15:28 14/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...